Thứ Hai, tháng 7 31, 2023

* Yamaha

Có thể là ảnh giả,
Facebook không kiểm nổi,
Cho đăng tải lên đây,
Vui mắt Yamaha!
Ảnh fb Thấy Ghét.

Thứ Sáu, tháng 7 28, 2023

* Nhớ SUMO

 Những buổi sáng không buồn ra quán,
Ngồi một mình trong hiên vắng tại nhà,
Có SUMO (*) lẩn quẩn ngoài sân,
Dừng chân ngước mặt trân trân như muốn nói…
Rồi giữ yên lặng như mọi khi,
Chui vào dưới ghế nhìn gì ai hay,
Ảnh Rose’

Thứ Năm, tháng 7 27, 2023

* Trên cầu Gò Bồi

Lờ lững cánh bèo trôi,
Qua cầu qua phố chợ,
Nắng Gò Bồi thật lạ,
Văng vẳng có tiếng thơ,
Em về đi anh chờ!
Ảnh Hoan Võ

Thứ Ba, tháng 7 25, 2023

* Gỏi cá Quy Nhơn

Gỏi cá Quy Nhơn tuyệt ngon!
Có ai biết được giá còn khỏi chê.
Du khách khắp nơi tựu về,
Ngoài vì phong cảnh mùa hè nên thơ.
Thực phẩm biển tươi ừ mê!
Ảnh Gỏi cá Ba Tín

Thứ Hai, tháng 7 24, 2023

* Bài tứ sác

 Tứ sắc! những ván bài,
Chẳng hề giống được nhau,
Trải qua nhiều thế kỷ,
Xác suất toán đầu đau.
Khắp nơi trên nước Việt,
Khi chưa có Face. game,(*)
Ảnh fb bxl

* Cơn dông nhẹ (2)

Cơn mưa nặng hạt
chiều nay,
Quy Nhơn đủ mát 
những ngày vào thu.
Không gió lớn 
chẳng mây mù,
Từng mảnh rời rạt 
ùn ùa kết liên.
Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 7 23, 2023

* Thầy Minh Niệm

Trong tay tác phẩm 
…khởi động tâm?
Muốn biết 
sao ta lắm sai lầm,
Vì chân hạnh phúc 
đâu xa lạ,
Thấu hiểu mình…
tự tại an tâm.
Ảnh bìa của sách

* Đêm về Thị Nại

Trở về Thị Nại đêm hôm ấy,
Vớ vẩn như tìm có thấy đâu,
Mặt đầm cứ êm đềm câm nín,
Và công viên vắng ngắt đầu thu!
Ảnh Đầm Thị Nại

Thứ Bảy, tháng 7 22, 2023

* Lành mạnh

 ...nên cùng du lịch cà phê, 
Còn hơn cứ phải rủ rê nhậu nhòe.
Mệt! Vì rượu thịt no nê, 
Bệnh tật đùm đề tâm khổ thân suy!
Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 7 21, 2023

* Cơn dông nhẹ (1)

 Một chút xíu mưa sáng nay,
Chưa đủ tầm Quy Nhơn mát,
Sau những ngày dài oi bức, 
Chưa đủ sức Quy Nhơn gầy...
Ảnh cafe DuLich

* Mừng Mẹ

 Mẹ còn tự gọt 
vỏ trái cây,
Mừng vui bà đã 
độ rày khoẻ hơn,
Còn tự chuyện 
khuyên lơn con,
Một chiều thôi 
cũng rôm rang cả nhà!
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 7 18, 2023

* Điểm hẹn

 Vẫn giữ hẹn nhau 
ở Rose Hồng,
Dẫu vì tản lạc 
chốn mênh mông, 
Về Quy Nhơn 
ghé qua đây hén!
Một cái nhìn 
chút nhắn nhủ  ... hoài mong.

Ảnh Rose cafe. 



Thứ Hai, tháng 7 17, 2023

* Tìm nắng

Về tìm nắng hạ
biển quê ta,
Vui quá quanh đây 
vẫn thuyền bè,
Không để 
đưa mình lần vượt biển,
… mà gió qua sóng lại
dậy hồn hoa!
Ảnh Nguyễn Sĩ Tạo

* Tiên hiền

Có Tiên hiền (*)
đắp Phật đài,
Dựng nơi thờ phượng 
cho người vãng lai!
Sống sanh lợi 
thác hiền tài,
Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 7 16, 2023

* Đáo Bỉ Ngạn

Buổi chiều thả bộ đôi vòng,
Chờ cho đêm xuống lịm trong ánh đèn.
Em biểu hiện vẻ hờn ghen,
Vì chơn cái đẹp lạ niềm thiên thai!
Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 7 15, 2023

* Treo tranh

 Tìm đúng chỗ 
treo một bức tranh,
Như đặt niềm tin 
nơi người yêu mến,
Trước thì đắn đo 
nhưng sau lần lựa chọn…
Một cuộc tình trọn vẹn 
gửi về đâu…
Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 7 14, 2023

* Lắm bệnh

 Là người mang lắm bệnh,
Thể chất và tâm thần,
Thuốc thang điều luận giải,
Mạch lạc được hành thông.
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 7 13, 2023

* Phượng 2023

 Nắng càng gắt 
phượng càng tươi,
Hạ thêm lần hạ 
tuổi tôi cỗi cằn…
Xuân đã sang 
với mai vàng,
Có cần phải đợi 
miên man tháng ngày.
Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 7 11, 2023

* Đổi màu

                          Ảnh Đám giỗ Dì Mười
Cùng nhau cụng đổi màu bia rượu,
Trắng hoá vàng hay đỏ cho vui,
Kỷ niệm buồn phong tục trò chơi,
Chia ly, giải thoát, thảnh thơi… lối nào?

* Muốn quên

Muốn quên một chút 
con người,
Đưa mình vào giữa chơi vơi 
chưa hề.
Buộc nhau 
nhân ái trăm bề…
Chi đâu rồi cũng 
trở về trống không!
Ảnh fb Guess.

* Đám giỗ

Cùng nhau cụng đổi màu bia rượu,
Trắng hoá vàng hay đỏ lấy vui,
Kỷ niệm buồn phong tục trò chơi,
Chia ly, giải thoát, thảnh thơi… lối nào?
Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 7 09, 2023

* Có không

Ai cứ mãi 
ghen hờn cùng quá khứ,
Tôi thì không 
mình chẳng lắm thời gian,
Thân tâm 
nhiều thứ buộc ràng,
Bỏ gì được nấy 
chẳng màng có không!
Ảnh Rose staff.

Thứ Bảy, tháng 7 08, 2023

* Được sao

Biết yêu em nhưng cũng biết điều không thể,
Bởi vì sao đã buông bỏ gánh quang rồi,
Những chất chồng ngày tháng cũ chìm trôi,
… như thoát một quảng đời đầy dị cảnh.
Ảnh Rose staff

Thứ Sáu, tháng 7 07, 2023

* Chốt một bài thơ

…xong vài từ nữa yên tâm về rồi đó,
Quán vắng người và nhạc đã ngừng chơi,
Không quên chốt cẩn thận ý và lời,
Kẻo gây lẫn lộn đoạn thơ này sang bài khác!
Ảnh fb bxl

* Còn em

…đã đến lúc trắng không cần nhuộm nữa,
Phải rồi em biết mình đã thế rồi,
Tránh nói già là nguỵ biện pháp lỗi thời,
Thì em hãy cho tôi lời chân thật!
Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 7 05, 2023

* Trở lại bên hồ (*)

Quyến rủ làm sao ánh đèn màu!
Ngày lên sáng láng chẳng chi đâu,
Nhưng khi đêm xuống màn đêm xuống,
Cảnh vật thay tên sắc đổi màu.
Ảnh fb bxl

* Good Morning Quy Nhơn

Nhờ đôi kính nhìn xa thấy rõ,
Quy Nhơn đầy ắp những đổi thay,
Dáng thơ hơn hay nhiều dị tật,
Không hề thay đổi cảm xúc tôi…
Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 7 03, 2023

* G’day My Hometown

Ếch tôi
trở lại Quy Nhơn,
Bên mẹ 
hoa trái ngọt hương chà là.
Dubai (*) khác lắm 
quê ta,
Nắng nóng sa mạc 
thế mà giàu sang.
Ảnh Xuân Lan.

Chủ Nhật, tháng 7 02, 2023

* Màu áo, màu tóc

 Áo màu đỏ, sậm, 
… áo hoa,
Ai là em vậy 
kẻo qua nhận lầm?
Gặp khi nào 
độ xa xăm,
Hay là chỉ mới 
hôm rằm tròn trăng.
Đêm mùa hạ 
lắm sao băng…
Ảnh Vân Võ.

Thứ Bảy, tháng 7 01, 2023

* Tiễn Mr. Đệ

 27 tháng 5 nhóm gặp bạn bè,
30 tháng 6 lầm lũi ra đi,
Niềm vui chưa trọn 
cớ gì … chia tay.
Người thương,
bằng hữu, … nơi đây,
Ảnh Internet.