Thứ Bảy, tháng 6 29, 2013

* Cùng Thu Thủy trên HX. "Trăng xa" của VCM.

Thu Thủy:

Anh Lộc:lộc mùa xuân
Đêm luôn mơ tình xanh
Trăng muôn đời vẫn sáng
Hồn quê người bâng khuâng.


locbach:

"Thu thủy:giọt mưa thu,
Mặt hồ gợn gió ru,
Trăng xưa êm đềm sáng,
Lời thơ đầy ý thu!." BXL

Thứ Sáu, tháng 6 28, 2013

* Em hãy là

Viết hòa cùng với Trần Thị Hiếu Thảo trên HX. "Anh hãy là..."

Em hãy là bóng cây,
Cho anh đùa cùng nắng.
Em hãy là ánh sáng,
Cho anh vẹn niềm tin.

Em hãy là cánh chim,
Cho anh nhìn đúng hướng.
Em hãy là mực tím,
Cho anh viết tình thơ.


Thứ Năm, tháng 6 27, 2013

* Cùng TT-NCM trên HX. "Dốc cát"

TT-NCM:

"Biển xanh, cát trắng bên nhau
Ngày ngày đùa giỡn đậm mầu thương yêu
Bây giờ cát đã vơi nhiều
Biển xanh giận khóc, người liêu xiêu buồn
Hỡi ai còn có lòng thương
Titan quí hiếm chớ tuôn nước ngoài..."TT-NCM


                                          Bãi biển Vũng Nồm -Nhơn Lý.(Theo RFA.)
locbach :

"Bán buôn đổi chác, phải thôi,
Nhưng mong người hãy trong ngoài lo toan.
Làng tôi khốn khổ dân đen,
Tâm tính chất phác chẳng phiền lụy ai.

Thứ Tư, tháng 6 26, 2013

* Facebook với nguyentiet 01




nguyentiet:

"Gió xô mây bạt về đâu,
Rối lòng dải nắng úa màu hoàng hôn.
Thương đêm trở giấc bồn chồn,
Trăng treo nửa mảnh đau hồn tha nhân."NT.
......................................................................

locbach :
"Sóng đưa thuyền dạt bờ tây,
Chia xa năm tháng đong đầy nhớ thương.
Ngày xanh hóa dấu bụi đường,
Chút mây xám bạc còn vương nặng sầu."BXL.

Thứ Ba, tháng 6 25, 2013

* Xin lỗi

Viết hòa cùng Thùy Dương. trên SPQN. "Xin lỗi" .

 Mười tám câu em viết!
Mười tám lời làm xé nát lòng anh.
Thuở yêu em bao ước mộng xây thành,
Òa tan vỡ như một Sunami tàn hại.

Xin lỗi ai đây!
Em hay anh, ai là người có lỗi,
Hay tình mình không có được lối riêng?
Nên đừng em ,đừng nhận chịu lỗi vì em !

                                                                   Ảnh SPQN.

Thứ Hai, tháng 6 24, 2013

* 1963 Quy Nhơn bão lớn


Mẹ ơi con sợ gió dằn,
Ngoài khơi sóng dữ thuyền mành bố đâu?
Mưa tuôn nước tạt qua đầu,
Con ơi Mẹ biết mong cầu khẩn ai?



Chủ Nhật, tháng 6 23, 2013

* Người về.....

Viết hòa cùng LCA. trên HX. "Người về..."

Dẫu nắng hạ mưa đông...
Người có về không hả,
Cho giòng thơ êm ả,
Cho mưa lạnh thôi rơi...

Không thể như sóng trôi,
Trong vô cùng vô tận,
Tuy cuộc đời lận đận,
Vẫn còn chút định tâm...



Thứ Sáu, tháng 6 21, 2013

* Tâm bệnh 02

Cùng anh TT-NCM trên HX. "dao tình".

                                                   TT-NCM mặc áo trắng bên trái.

"Trầm Tưởng có bệnh tim,
Nhiều năm rồi quá quen,
Anh nhập viện thường xuyên,
Chắc phải rồi vì tim.

Nhưng nay thì chưa rõ!
Anh cứ bệnh triền miên,
Không ai kham chữa được,
Họa chăng có thuốc Tiên.

Bác sĩ giỏi không chuyên,
Tìm đâu ra nguồn bệnh,
Cứ tim mạch rối phiền,
Thân đau nào giảm thuyên.

Thứ Năm, tháng 6 20, 2013

* Có phải

Có phải tôi người Úc?
Sao ở Melbourne đây,
Sao tôi lại vui vầy,
Với niềm vui của họ!(*)

Bước chân ra khỏi ngõ,
Vẫy tay chào  hello,
Đi một bước ô tô,
Barbeque (*) ngày hội.


Thứ Tư, tháng 6 19, 2013

* Chảnh dzui ...


          QT.,LCA và NT.
Ai ghen nữa đâu ta!
Mình thương hết cả ba,
Kính đen thấy chi nữa,
Có nghi cũng lờ nha !

Đừng ghen anh chi mệt!
Cứ nghĩ anh đào hoa,
Không những ba...còn nữa,
Hòa vui chung một nhà !

Thứ Ba, tháng 6 18, 2013

* Cùng VCM. trên HX. "Trăng xa"



locbach :

"Sáng bước em trên đường,
Màu xanh của nhớ thương,
Trăng đêm nay mùa hẹn,
Còn buồn sao vấn vương!"BXL

Thứ Hai, tháng 6 17, 2013

* Hương Xưa thơ mới

(Lần đầu tiên áp dụng thể thơ mới mà Bạch Xuân Phẻ đã đề nghị.)


               Hương Xưa,
               Vườn hội ngộ,
               Vườn hội ngộ,
               Nở rộ,
               Hoa xưa.
              *

Chủ Nhật, tháng 6 16, 2013

* Cùng LCA. trên HX. "Gia Nguyễn"

Lamcamai:
"Lời Cảm ơn"
 -------------------------------------------
-------------------------------------------
Mắt xưa màu biển rất xanh
theo từng con sóng vỗ gành trăng mơ
hây hây chút gió chút thơ
hây hây mấy nỗi dấu hờ tình riêng...

Cám ơn trời ở thật cao
soi hình nhân thế xôn xao tình người
cám ơn lần nữa " rối bời" *
bao nhiêu tình cảm chất đầy trong tôi."LCA.

                                                              


locbach :

"Cảm ơn em đã mách tôi,
Để mình yên dạ trong ngoài khỏi lo.
Dẫu hoài nghi em quanh co,
Nhưng thôi thì kệ thương cho phận mình.

Thứ Bảy, tháng 6 15, 2013

* Vui thơ

Chia sẻ với anh TDL. bài "Cần" trên HX.

Thơ tôi,viết để làm vui,
Có người đọc đến ôi thôi vui mừng.
Có khi gặp phải vài dòng,
Có chút phản cảm thì đừng buồn nghe.

Thứ Sáu, tháng 6 14, 2013

* Cầu Thị Nại

Cây cầu vừa mới xây xong,
Nhìn chưa vừa mắt đã hư tong rồi.
Không phải đâu,kỹ thuật tồi,
Cũng không quá tải xe thời lượng cao.


Thứ Năm, tháng 6 13, 2013

* Tiến

                                                             Phi thuyền Thần Châu 10 TC.


Tiểu tiến hắn đang làm,
Đại tiến cũng đang kham,
Biển tiến cướp Việt Nam,
 "Tập" tiến phường sói lang.(*)

Ghi chú:(*) Tập Cận Bình.

Thứ Ba, tháng 6 11, 2013

* Đôi bờ

Thứ bảy rồi bạn tôi cho ra mắt,
Nhạc CD  "Lỡ bước sang ngang",
Sang ngang lỡ,bước trong gang tấc,
Đò chiều qua kịp chuyến người mong?


Người đi đã yên lòng ổn dạ,
Chút thương về xóm nhỏ phận quê,
Thôi đành chọn bóng tà dương nhớ,
Bình an đời biết thuở nào nên...
                          *
Không trăng, sao rải trời đêm,
Tôi-quê hương đó đôi bên đôi bờ.

Thứ Hai, tháng 6 10, 2013

* Cùng Trần Kim Loan trên HX. "Về quê"

Kim Loan:
".....................................................
.......................................................
Vẫn là tôi... chỉ là tôi !
Là đứa con của đất trời Quy Nhơn."TKL

                                                           Ảnh Quốc Tuyên HX.
locbach:

"Không chỉ con một mình tôi,
Mà tôi còn kéo ba người nữa theo.
Quy Nhơn gió mát qua chiều,
Bên hàng dừa biển ngọt nhiều mía tươi"LB

Chủ Nhật, tháng 6 09, 2013

* Gia Nguyễn

Hoa vàng ngập lối vào sóng biển,
Khách tao phùng lịch lãm vào ra,
Cà phê Gia Nguyễn hẹn hò,
Của đêm trăng muộn bên Sa-kê tình...

Cà phê Gia Nguyễn,An Dương Vương Qui Nhơn.
Ảnh Hương xưa.org

Thứ Sáu, tháng 6 07, 2013

* Tâm bệnh

Cốc cà phê vừa pha đã nguội,
Tôi chẳng cần thêm đá lạnh chi,
Đông sang rét mướt mà hay,
Ngồi lê bàn phím viết ghi đủ điều.
*

Thứ Năm, tháng 6 06, 2013

* Còn đây

Viết cho HT. nhân được đọc bài "Mấy Độ Hoa Vàng" của Hoài Thanh trên SPQN.



"Giọng nói xa xưa...của ai đây?
Mưa tuôn nước lở biển đầm lầy,
Trôi...ba mươi lăm năm rồi nhỉ!
Nhưng đầy nỗi nhớ mãi còn đây"BXL

Thứ Tư, tháng 6 05, 2013

* Phượng tháng sáu

Nhiều năm mùa phượng vĩ,
Chia tay..quê không về,
Vì bài ôn-kèm nữa...
Vào lớp lại...buồn ghê!

Ảnh Hương Xưa.org

Vì sao thầy cô hỡi!
Tạo áp lực học hành?
Tiên tiến để xứng danh,
Đay nghiến hồn tuổi xanh.

Thứ Hai, tháng 6 03, 2013

* Cùng Rêu trên HX. "Trốn chạy loài người"

Sao mà buồn thế cô Rêu!
"Kiếp người" có được khéo tu mới thành,
Mặc cho lắm chuyện nhập nhằng,
Thế nhân vốn dĩ có "Thằng" có "Ông",
Chẳng may gắp miết "Thằng" không,
Nên em đã vội bỏ không cần "Người".

Chủ Nhật, tháng 6 02, 2013

* Cùng LCA. trên HX. "Như thơ"

Lamcamai:

"Chia anh một khối ưu sầu
em còn một khối cất đâu cho vừa
chia anh một dãi nắng thưa
bên này mù mịt trời mưa giận hờn"LCA

                                                                    Ảnh: Nguyễn Hạ

locbach:

"Ái ! hỏi tôi nghĩa "ưu sầu"?
Là gì hả? nói: nỗi đau trong lòng.
Có người giải thích lộn vòng,
Còn anh thỏ thẻ Ái chung hội mà!...
Cái gì giống giống tình ta.,...(Dzui)