Thứ Năm, tháng 4 30, 2015

* Nhớ

Thu không gió ... vàng vẫn gieo trầm mặc,
Cỏ còn xanh cũng u rũ vàng theo,
Trông thu qua ráng nắng chiều,
Còn chi giữ nữa...hắt hiu nhớ người.

Ảnh Đức Tuấn fb.

Thứ Tư, tháng 4 29, 2015

* Đau

Mưa thu tưởng lệ em tuôn,
Công viên vắng lặng suối nguồn tinh không.
Còn gì không ! về với chồng,
Lòng ta quặn thắt,tơ hồng em vương.

Ảnh Đức Tuấn fb

Thứ Ba, tháng 4 28, 2015

* Lá thu

Lá thu vàng công viên xao xác, 
Dư âm hờ hững gọi đông sang , 
Melbourne cơn lạnh xốn xang, 
Bên nhau nhóm chút lửa tan sương mù.

Ảnh Thủy Hùng




Thứ Hai, tháng 4 27, 2015

* Vắng

Có ai về ...phố vắng trong đêm,
Dấu xưa ngày ấy biết đâu tìm,
Đèn khuya...trông bóng hồn lơ đễnh,
Giông còn giá rét...xót xa thêm.

Ảnh HTT trên fb.

Thứ Sáu, tháng 4 24, 2015

* Hứa

Lắm kẻ đương yêu... hứa trọn đời,
Vì nhau sinh thác...Á ! đầu môi.
Nhân sinh muôn thuở trong mộng mị,
Chân tình quán "hứa" đến thế thôi.

Ảnh Google

Thứ Năm, tháng 4 23, 2015

* Ngu ngơ tình trần

Thùy Anh Lam (* Ngu Ngơ Tình Trần): 

Cho dù lặng lẽ đi tìm
Cho dù nỗi nhớ im lìm trong thơ
Xin người dù một lần mơ
Con tim biết khóc ngu ngơ tình trần

Ảnh fb TAL
locbach:

Thứ Ba, tháng 4 21, 2015

* Không giữ được

Chiếc răng đẹp... hư ngay trong miệng,
Cứ nhức hoài làm khổ cả thân,
Muốn bình yên trong chơn tâm,
Nhưng rồi đành phải ... phải cần bỏ đi...

Ảnh Google



Thứ Hai, tháng 4 20, 2015

* Gối chiếc

Nửa đêm thức giấc một mình,
Gọi người chung chiếu chút tình gởi trao.
Không hơi ấm của hôm nào,
Còn đây chiếc gối êm dài bên ta.

Ảnh Google Internet


Chủ Nhật, tháng 4 19, 2015

* HX xướng họa cho bài Eo Gió-Chờ 2

HN Tín :
Buộc rồi vẫn cứ ham chơi
Huống hồ không buộc biết đời về đâu!

locbach :
Giống như buộc sợi dây dầu ,
Nó trơn rồi trụt chẳng đâu vững vàng.

Ảnh Internet

HN Tín :
Hay lắm bài thơ nhớ thuở nào
Bên trời Eo gió dạ xôn xao
Tóc em hờ hững bay trong gió
Thổn thức lòng anh đến nghẹn ngào

Thứ Tư, tháng 4 15, 2015

* Eo Gió - Chờ 2

...lại viết cùng AP !

Biết nói gì đây hỡi em tôi,
Hai tay giăng nối cả mây trời,
Về bên Eo Gió bờ vai mỏng,
Với cả tình tôi buổi xa xôi...

Ảnh Eo Gió Nhơn Lý trên fb.
Chút buồn đâu dễ gởi sóng trôi...
Đến nay người ấy...muốn đăng bài,
Cái bài năm trước ai còn nhớ!
Cô đã có lần viết đối  vui.

Thứ Ba, tháng 4 14, 2015

* Biển yên

Ghềnh biển nơi đâu ,
Mà binh yên chi lạ,
Hơi thở nhẹ nhàng,
Sóng khẻ vỗ lời ru...

Ảnh fb Thùy Anh Lam