Thứ Tư, tháng 2 04, 2015

* Nhớ Tết

Xuân qua con ở bên nhà,
Tết nay lại phải vắng xa nữa rồi.
Nhớ quê,nhớ Mẹ bồi hồi,
Giờ bay tám tiếng ...buồn ơi,ngàn trùng.

Ảnh fb.

Mẹ còn khoẻ...gói bánh chưng,
Bánh in,bánh thửng và giừng cớm đen.
Hay là mắt đã nhá nhem,
Buộc lạt không chắc nước xen nếp lồi.


Thức khuya chăm bếp bánh sôi,
Mẹ thường nhắc đến con tôi...vắng nhà.
Thằng Hai, cô út ở xa,
Tận bên Úc lựng...Mẹ qua một lần.

Thằng Chim đi Mỹ lập thân,
Giờ này các cháu ...chưa lần về thăm!
Đêm nay trời bỗng lạnh căm,
Mẹ lo chăn ấm, quấn khăn che đầu.

Thấy râm rang nhức đâu đâu,
Gắng gượng khe khẻ già đau đó mà.
Tôi nghe lòng quặn xót xa,
Mẹ ơi ! Mẹ ngại con lo buốt lòng.

Tết này...năm nữa mẹ mong,
Các con các cháu giống dòng thương yêu.
Có nắng sớm ...có sương chiều,
Đời vui tìm mãi bao nhiêu cho vừa!

Hơn năm rồi...mình tiễn đưa,
Cha về cõi Phật,giao thừa cầu xin.
Xa xôi vẫn giữ trong tim,
Như ngày đoàn tụ nơi miền quê xưa.