Thứ Hai, tháng 6 15, 2026

* Buông bỏ

 Được thì 
mạnh dạn vứt đi,
Đeo, mang, vác, ... nặng
lắm khi chẳng cần.
Cả hiền vật 
lẫn thiêng tâm,
Đều là vốn quý
vói gần níu xa.


Chủ Nhật, tháng 6 14, 2026

* Không lạnh mùa đông

 Một sớm đầu đông thứ bảy,
Cà phê quán nhỏ cùng nhau,
Bạn bè quen sơ đến muộn,
Niềm vui hạnh phúc tầm tay.
Mưa rỉ rả rơi vô ngã,


Thứ Bảy, tháng 6 13, 2026

* Tu theo giáo pháp

 Tu là để giữ 
tâm an,
Vượt muôn trần cảnh 
vô vàn khổ đau.
Buông tham ái 
xả lụy sâu,
Trí quang, tỉnh thức, 
gối đầu thiền môn.


Thứ Năm, tháng 6 11, 2026

* Thế thôi 2

 Còn nói được gì cứ nói đi?
cho đến khi nao lỡ vận thì,
ngậm miệng ăn thua không nói nữa,
quyền dư thừa nói chẳng lợi chi!

* Thế thôi

 Còn nói được gì 
thì cứ nói cho đến khi nào không còn nói nữa...
Còn ăn được gì 
thì cứ ăn cho đến khi nào không còn ăn nữa...
Còn cà phê gì được 
thì cứ cà phê cho đến khi nào không còn cà phê nữa...
Còn đi du lịch được đâu 
thì cứ đi cho đến khi nào không còn đi được nữa...
Còn chơi gì được 
thì cứ chơi cho đến khi không còn chơi nữa...
Thế thôi!

Thứ Tư, tháng 6 10, 2026

* Braybrook xóm tôi

 Xóm tôi, 
đầu ngõ chớm đông,
Cuối thôn mùa hạ 
giữ dòng màu thu.
Lá hoa diễn tập 
thi thư,
Tôi, nào phải nhớ 
tháng tư thu vàng.


Thứ Ba, tháng 6 09, 2026

* Là em

Sao ta lại 
cứ hững hờ?
Em đang 
mắt đợi môi chờ 
giao hoan.
Má hồng, môi thắm 
màu son...


Thứ Hai, tháng 6 08, 2026

* Tiễn biệt thầy Dzũ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Về đâu...
Cực Lạc-Niết Bàn,
Tây phương-Tịnh độ, 
Thiên đàng,... huyễn như.
Ra đi 
giải thoát ngục tù?
Thân, tâm... vĩnh viễn 
xuân, thu... chẳng màng!
Tiễn Thầy (*)
một bước quan san.

(*) Anh Nguyễn Dzũ khóa 8 SPQN.

Thứ Sáu, tháng 6 05, 2026

* Mùa phượng tháng 5

 Nâng nhành hoa phượng trong tay,
Chút hương xưa cũ những ngày đời ta.
Hồng lên áo ửng làn da,
Tóc cài bông búp nhuỵ khoe sắc vàng.
Vào lớp sân trường hoang mang,


Thứ Năm, tháng 6 04, 2026

* Vòng tay mùa hạ

 Nhiều ngày liên tiếp 
lạnh sắt se!
Đấy những ngày 
mùa của tái tê...
Nhớ hoa phượng 
thắm nơi nào đó?
Tan trường 
tháng 6 và tiếng ve...


Thứ Tư, tháng 6 03, 2026

* Capuchino Cup

 Tách cà phê Capuchino 
sáng này... gần cạn,
Vẫn còn giữ nguyên
bề mặt hoa vẽ dạng con tim...
Cũng có thể 
là hình hạt dẻ 
trong chuyện cổ tích thần tiên,
Bất hoặc là bí mật hữu ý 
từ cái duyên cô hàng...
Tôi vô tình 
hay do mình lắm đa đoan ?
Đã không uống hết
lang bang tâm hồn.


Thứ Ba, tháng 6 02, 2026

* Nhà

 Nhà là ở nơi nào từ thuở?
Bốn phương phiêu lãng 
đâu là phải!
Ta như đã du hành qua 
nhiều châu bể...
Vẫn cứ nghe quạnh vắng quanh mình,


Thứ Hai, tháng 6 01, 2026

* Ngày thứ nhất đầu đông 2026

 Ngày mùa đông 
một ngày đầu mùa đông,
Đúng nghĩa lạnh giá 
mưa dầm 
triền miên,
Nai nịt đủ ấm 
tôi bương ra đường,
Ngắm mưa 
thử rét 
lá buồn buồn rơi,