Thứ Ba, tháng 12 30, 2014

* Mong đợi

Trong từng trang sử Việt,
Anh hùng khắp mọi nơi,
Danh hào kiệt muôn đời,
Theo vận nước nổi trôi.

Ảnh Internet: Khổng Tử qua các thời kỳ


Thứ Bảy, tháng 12 27, 2014

* Năm mới 2015

Ảnh Hương Xưa ,Quy Nhơn.

Lại vui đón mừng năm mới,
Cùng nhau đếm tuổi đi hoang,
Ngày qua chất chồng kỷ niệm,
Vun mầm giấc điệp miên man.

Chủ Nhật, tháng 12 21, 2014

* Merry Christmas 2014

Tầng cao hải hà vô lượng,
Giáng Sinh ngôi thứ... nhục hình,



Cưu mang tội tình khôn xiết,
Yêu thương che chở sinh linh....


Thứ Hai, tháng 12 15, 2014

* Cùng khiêu vũ

Chỉ là tiêu khiển thôi,
Lánh phút giây ngậm ngùi,
Một mình trong hoang vắng,
Gọi tên đời cay đắng...

Ảnh VietDance tại L'amour Reception
Cùng khiêu vũ đi thôi,
Ngoài sở thích của tôi,
Và chung vui là chính,
Nhiều khởi đầu lính quýnh...

Thứ Sáu, tháng 12 12, 2014

* Mơ 04

Hàng táo hạ này lá xanh um,
Đàn sáo về vui nắng trĩu cành,
Anh đến chờ em ngờ... trước ngõ,
Thẹn thùng khuôn mặt mới xinh xinh...!

Hàng táo trước nhà mình...Melbourne 
Muộn quá rồi nghen nắng hạ buồn,
Phố phường đông đúc dòng người tuôn,
Quà mua cho kịp mùa hội lớn,
Anh biết sắm gì để tặng em...!

Thứ Tư, tháng 12 10, 2014

* Tiễn Thu

Khó quá đi em biết nói gì,
Tách cà phê nóng tiễn nhau đi,
Quán ồn đông khách không người lạ,
Đôi mắt quầng sâu giấu nét gì...

Ảnh internet


Thứ Ba, tháng 12 09, 2014

* Giữ tim

Có người đem quả tim khoe,
Rằng tuy đã cỗi miết mê ái tình.
Sáu mươi năm cứ ...tự mình,
Cột trên ,gút dưới thắt hình chữ " yêu".

Ảnh internet

Thứ Bảy, tháng 12 06, 2014

* Mơ 03

Cho tôi mơ lại một lần,
Cùng em tuổi nhỏ mình trần dầm mưa.
Em vòi tôi...cái này thừa,
Bỏ đi bạn nhé... ai ưa đâu nào...!

Ảnh internet fb
Mưa cho nước ngập bờ ao.
Nắng lên hơi ấm xôn xao giữa trời.
Mẹ cho mảnh vải che người,
Cha lo mình lớn chung lời hoan ca.

Thứ Sáu, tháng 12 05, 2014

* Mơ 02

Đó chỉ là mơ thôi phải không?
Cần chi em man mác trong lòng,
Hờn không lên tiếng buồn không đến,
Gọi hoài đợi mãi...nhớ và trông.

Hồ Xuân Hương,Đà Lạt.

Thứ Năm, tháng 12 04, 2014

* Mơ 01

Tôi thích được mơ kiểu như anh,(*)
Bày tỏ người tôi... hiểu chút...mình,
Để bé vô tình không nghi ngại,
Ngỡ mình sao đó ...cứ làm thinh.

Ảnh Đoan Trương trên fb.

Thứ Ba, tháng 12 02, 2014

* Về đây Melbourne

Về đây như trở về nhà,
Tìm cơn gió mát mùa hè nắng gay.
Như lâu rồi...nhớ nhớ thay,
Bình yên...dịu nỗi đắng cay trong lòng.

Đêm Melbourne : bên sông Yarra


Chủ Nhật, tháng 11 30, 2014

* Lẩm cẩm

Lẩm cẩm lối phê bình,
Tình ý kém phân minh,
Lấn áp bất thình lình
Viết lộn ...thiệt bực mình...

Ảnh tại cafe Du Miên

Thứ Tư, tháng 11 26, 2014

* Thảnh thơi

Còn thương ta bảo lụy vương,
Chia xa người nói vô thường đời ta.
Thắt cho ngay vạt cà sa,
Nhìn lên bóng Bụt giữa tòa sen cao.

Ảnh Thiền viện Vạn Hạnh ,Đà Lạt

Thứ Ba, tháng 11 25, 2014

* Khác mùa

Vòng quanh trong lớp vàng rơi,
Của mùa đông chết còn hoài nhớ thu.
Từng cơn gió sớm ...bụi mù,
Của Sài thành đổ như ru điệu buồn.

Góc ND Chiểu-MD Chi,Sgon.
Nguyễn Đình Chiểu lá mưa tuôn,
Trên vai lữ khách mang hồn người xưa.
Gió đưa gió đẩy duyên đưa ,*(ca dao).
Cơn mưa phùn lại ...cho vừa ướt mi...

Thứ Hai, tháng 11 24, 2014

* Thử thơ 17 chữ

Một lần anh lỗi hẹn,
Phân vân đã vô tình,
Ngạc nhiên em kêu...anh,
Để dành!

Ảnh internet - minh họa thơ Luân Hoán

Chủ Nhật, tháng 11 23, 2014

* Thầy An

Tám mươi tuổi thầy không còn trẻ,
Tuổi tám mươi vẫn cảm chưa già,
Nụ cười giữ mối tình xa,
Năm mươi năm trước dắt ta vào đời.
Công thầy...trời biển khó dời,
Ơn thầy ghi khắc suốt đời lòng ta.

Ảnh thầy Võ Ngọc An
Tháng năm lặng lẽ trôi qua,
Năm mươi năm đó ...quả là đáng yêu...
Hình dung dẫu đổi thay nhiều,
Tâm hồn ông giáo ...nhiễu điều phong vân.

Thứ Hai, tháng 11 17, 2014

* Sài gòn hôm nay

Xô bồ,chen lấn,ngỗn ngang,
Bụi đầy,đường nghẽn...bao hàng cây nghiêng.
Tịnh tâm...tránh nỗi lụy phiền,
Chân xiêu bước chậm,đấy miền thực tu.


Thứ Sáu, tháng 11 14, 2014

* Sinh nhật sớm trang Hương Xưa

Đã 4 đâu...
Mà đẫy đà con gái.
Dậy thì chưa!
Đã lắm sắc nhiều hương.



Thứ Năm, tháng 11 13, 2014

* Còn

Sóng xô vô tận,
Chen lấn vỗ bờ,
Bến đời chơ vơ,
Ta còn nguồn thơ,
Và nỗi mong chờ...

Ảnh Eo gió,Nhơn lý,Quy nhơn.

Thứ Hai, tháng 11 10, 2014

* Nợ em

Nợ em từng tiếng em cười,
Tay thon ,ong nhỏ viền ngoi mái dài.
Nợ em áo mỏng mềm vai,
Nét trong vời vợi vẻ ngoài sáng sao.

Ảnh Võ Mậu Khiêm

Thứ Bảy, tháng 11 01, 2014

* Chiếc bóng

Trăng đêm soi bóng đôi mình,
Cùng em say giấc mộng lành có nhau.
Phận đời mê đắm thâm sâu,
Mịt mùng em đã để sầu riêng ta.

Ảnh Cindy's facebook

Thứ Sáu, tháng 10 31, 2014

* Tham nhũng

Ai cũng than phiền...
Sao mà nhiều quá vậy!
Ngày càng đầy dẫy khắp nơi...

Chuyện xưa như thời hoang sơ của trái đất.
Nhưng cũng mới rượi như chuyện TC.
đang tiến hành nhiều thủ đoạn để xâm lược biển đảo Việt Nam.

Ảnh internet
Hằng năm Trung Cộng họ có hằng trăm
ngay cả hằng nghìn quan chức lãnh án tử hình bởi tội danh tham nhũng to nhỏ khác nhau...

Thứ Bảy, tháng 10 18, 2014

* Đợi lên tàu

Đợi lên tàu cũng nhiều thú vị,
Ngồi trầm ngâm ...vớ vẩn tìm thơ,
Loa thông báo đã đến giờ,
Lên tàu cùng bạn ta về cố hương.


Từ Melbourne...lắm đường cong thẳng,
Mình thường đi Air Qantas...Việt nam,
Tuy xa xôi đến dặm ngàn,
Chỉ chừng 8 tiếng ....hội đàn chim di.

Thứ Năm, tháng 10 16, 2014

* Eo Gió - chờ

Thân mến gởi tặng hai bạn mình LQ Vinh và PT Khoa ...đã chôn chân nơi phố núi BMT.

LQ Vinh và PT Khoa
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó...
-Còn chút tình xưa ...có vì tôi!

Thứ Bảy, tháng 10 11, 2014

* Toan

Vừa toan bán nốt cuộc tình,
Chỉ mong giữ lại tiếng "mình" đêm qua.
Đêm nguyệt thực (*)...sáng tối nhòa,
Rồi em đi để... vẫn ta một mình.

Thế này có vui không quý vị!
Dù toan mua lại chút tình,
Đã vung vãi giữa mịt mùng thế gian.
Như lằn sáng chớp vội vàng
Rồi sao giông giống ...đa mang bao giờ...


Thứ Bảy, tháng 10 04, 2014

* Tổ ấm

Lúc đi ...mình có một đôi,
Nhưng khi về chỉ mình tôi sao buồn.
Dòng đời như con lũ tuôn,
Trôi xa bãi rộng đại dương muôn màu.

Ảnh Internet
                                                             
Cho tình tôi lắm cơ cầu...
Đành chôn giấu tận đáy sâu tâm hồn.
Dằn lòng qua những cơn nôn,
Cơn đau nhức nhói ...như còn vang xa.


Thứ Ba, tháng 9 30, 2014

* Giao sữa

Xe Van (*) tôi giao sữa,
Cho ai cần thì mua,
Sữa này giàu dinh dưỡng,
Điều hoà ngay thiếu thừa.


Thứ Hai, tháng 9 22, 2014

* Mùa hoa Tulip

Melbourne Tu-lip,hội đầu xuân,
Cho tôi rạo rực...như lần năm xưa.
Cũng về đây giữa nắng thưa,
Cũng gió xuân nhẹ,chút mưa về chiều.

Ảnh Melb Tulip Festival 2014
Em tôi rạng rỡ tin yêu,
Màu hoa tu-lip giữ nhiều dấu thơ...
Mùa xuân mới như còn mơ...
Xuân xưa...qua chẳng mong chờ chi ai!

Thứ Năm, tháng 9 11, 2014

* Gió chướng

Trận gió hung tàn thổi qua đây,
Cây ngã liêu xiêu,nước dâng đầy,
Tiếng rít từng cơn nghe rờn rợn,
Qua đêm không ngủ ...nhớ...lạ thay!

Ảnh Google

Thứ Bảy, tháng 9 06, 2014

* "Đi" hay "Về"

Khi nói "đi" hay nói lại "về"
giữa Việt Nam và Úc,
Tôi đều cảm nhận có cái gì lấn cấn,
trong suốt ...mỗi một lần như thế.
dù lúc nói
tôi biết mình hoàn toàn tỉnh táo.

Internet map
Quê hương chỉ có một,
như mỗi người chỉ có một cha thôi.
Tôi nghe sao buồn khi người ta bảo...
"đi" VN chơi rồi hay "về" lại Úc!

Thứ Năm, tháng 9 04, 2014

* Biển xanh

Biển Mel-bourne cũng sắc xanh,
Trên cao xuân ngự tinh anh vùng trời.
Sóng mây như lắm gọi mời,
Nhưng sao ta mãi nhớ hoài biển quê.

Ảnh internet

Ra đi buổi ấy não nề,
Đành theo sóng nước giấc mơ ngàn trùng.
Ba mươi năm khoái ...rượu nồng,
Đắm say bên gối, bồng bềnh bên mây.


Thứ Tư, tháng 9 03, 2014

* Tàn đông 02

Đầu xuân còn lạnh đông tàn,
Tôi còn cái lạnh vắng nàng ngày qua.
Giọt sương trĩu nặng lá hoa,
Tôi còn niềm nhớ xót xa những chiều.

Ảnh Internet

Gió từng cơn ...nỗi quạnh hiu...
Tôi còn choáng ngộp lắm điều khó phân.
Mây giăng cao thấp bao tầng,
Tôi còn mê mãi trong vòng tình si.


Thứ Năm, tháng 8 28, 2014

* Melbourne tàn đông (tiếp theo)

Không trong tôi những hoang mang,
Cũng không còn
những ngỡ ngàng phân vân.
Thế sự đa đoan,
tấm tình cỏn con khờ khạo.

Bài lục bát ,
có đêm nào trong cơn mê vẳng nghe giọng hát,
Lời êm đềm,
như tiếng mẹ ru đưa,
góc hiên nhà xưa,
ông Nội có cây dừa,
hàng dâm bụt xanh kín rào,
nhìn không thấy qua vườn hàng xóm.




Thứ Tư, tháng 8 27, 2014

* Melbourne tàn đông

Giọt nắng xuyên
hoa sau vườn tăng vẻ đẹp,
Nụ hồng xinh
căng sức nhụy chờ khoe...
Khoảng trời xa
mây trắng đục chưa nhòa,
Xuân chen lấn cùng đông tàn
còn lảng vảng.

Ảnh Melbourne. 08/2014

Thứ Ba, tháng 8 26, 2014

* Thuyền nan

Cho dầu con nước xuống,lên,
Thuyền nan vững lái còn trên sông hồ...
Bọt bèo con sóng nhấp nhô,
Tấm thân chú lái cơ hồ ngã nghiêng.

Ảnh Đỗ Phủ


Thứ Hai, tháng 8 25, 2014

* Cũng đành

Gởi KXH,LCA,PVT,QT...của HX.

Tôi biết mình không thể,
Đưa em qua cầu khỉ- Làng Sông,
Cho trọn chút tình ,
lỡ hẹn tự ngàn năm.

Chân run,tay bỗng lạnh căm..
Giận mình chút xíu,
hờn em thật thà...
Sẵn sàng đi với người ta...

Qua Cầu khỉ Làng Sông,ảnh KXH.01

Thứ Bảy, tháng 8 23, 2014

* Melbourne mùa đông 04

Hôm qua chẳng biết gì nhau,
Như quên để giấu niềm đau riêng mình.
Thâu đêm chung bóng chung hình,
Tan-go dìu bước hoạt linh sắc màu...

Đêm vũ trường L,amour,Melbourne.

Thứ Năm, tháng 8 21, 2014

* Cõi sầu

Viết hòa cùng Thùy Dung trên facebook.

Thùy Dung :
Khe khẽ đêm mơ lá vàng rơi
Hồn lắng suy tư mộng chơi vơi
Cây khô trút lá sầu man mác
Tri kỷ còn đâu ? Đã ngàn khơi

Ảnh facebook TD
 

Thứ Năm, tháng 8 14, 2014

* Điều mặc nhiên

 Viết hòa cùng AP. trên Hương Xưa.org
Anh Phương
"...........................................................
Là tình yêu mặc nhiên làm nỗi nhớ
Cho những dại khờ không hẹn tuổi để trao
Có những người ...???
Có những người ....???............................"AP.


Ảnh Anh Phương và Đào Duy Anh


Chủ Nhật, tháng 8 10, 2014

* Trang thơ lục bát (tt.)

Nhiều bạn cùng họa chung trên Hương Xưa.org

R Xưa.
"khúc lục bát xưa đã ẩm mùi
anh còn nuối tiếc để làm chi
thơ ấu đi theo cơn gió thổi
bê bết thời gian chút ngậm ngùi"RX.

                       Quy Nhơn, ảnh Trần Hữu An

Thứ Năm, tháng 8 07, 2014

* Nhớ Eo Gió 02

Sẹo,Cỏ,Cân những hòn khơi,
Tuy xa nhưng mãi nhớ trời quê hương...
Người đi một nhớ hai thương,
Ba mươi năm lẻ giấc thường gọi nhau.

Eo Gió,Nhơn Lý,Quy Nhơn

Thứ Tư, tháng 8 06, 2014

* Tự tình đêm

Viết hòa cùng NT. trên HX....chúc vui

NguyenTiet:
"....Cát rời tay bụi còn vương
ừ, thôi ta giữ chút hương muộn tàn
Tự tình cùng nụ đa đoan
cát ơi giữ nhé võ vàng dấu xưa!"NT

Ảnh Hương Xưa.org
locbach :

"Đêm nay nhờ gió biển đưa,
Lời ta muốn nhắn tình xưa một người.
Xa xôi chi lắm người ơi,
Để lòng ta mãi rối bời nhớ nhung."lb.


Thứ Sáu, tháng 8 01, 2014

* Melbourne mùa đông 03

Tháng 8,tháng cuối mùa đông,
Èo ơi cái lạnh thấm trong xương người.
Ra đường bó kín...nực cười,
Về nhà mở sưởi ...đến mười giờ đêm.

Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 7 28, 2014

* Melbourne mùa đông 02

Cuối tháng bảy giữa đông,
Hôm qua lạnh vô cùng,
Bỗng nay trời nắng ráo,
Người trêu Melbourne khùng.

Swanston st., Melbourne.

Nghỉ trưa dạo một vòng,
Swans-ton trước mặt,
Hàng hiên thư viện chật...
Người đứng hong nắng hồng.

Thứ Tư, tháng 7 23, 2014

* Melbourne mùa đông

Rét mướt Melbourne cái mùa đông,
Mờ mịt sương đêm phủ lập lừng,
Người xe đông đúc đường nên hẹp,
Phố phường san sát tận tầng không.

Ảnh Melbourne,Swanston st

Ngợp ánh đèn màu trong bóng đêm,
Yarra chen chúc khách qua thềm,
Anh dừng chân bước bên quán lạ,
Ly cà phê nóng ấm hơi quen.


Thứ Ba, tháng 7 22, 2014

* Trang thơ lục bát

Khúc lục bát xưa viết cho em,
Thiếu chữ ,vần dư giấy mực nhèm,
Mắc cỡ xuýt xoa rồi giấu nhẹm,
Giữ mình cho trọn dấu chơn nguyên.


Thứ Hai, tháng 7 21, 2014

* Có không

Có không ,không có...vẫn cứ vui...
Lối cũ đường mơ đã quen rồi,
Sáng đi hấp tấp quên không nhớ,
Chiều về mệt lả cố cầm hơi...

AVA ra mắt Cd Gom Nắng 2

Thứ Năm, tháng 7 17, 2014

* Được việc

Được việc làm dầu chưa vừa ý,
Nhưng sao lòng mình quá là vui,
Thất nghiệp lâu... thiếu nợ nhiều!
Bỗng nay rủng rỉnh ra chiều mạnh tay.

Bia lưu niệm 888 công nhân thiệt mạng đòi ngày 8 giờ làm việc,tại Swanston st, Carlton,Vic .

Mấy hôm nay ban ngày không ngủ,
Nên tối về tính kế bù thay,
Ngủ sớm thấy người khỏe ngay,
Sáng theo báo thức còn ngây giấc vàng.


Thứ Ba, tháng 7 15, 2014

* Thăm quê

Tặng MC.và NT 2 nữ sĩ của HX.org

Đi đâu cũng nhớ quê mà,
Cá cơm cho mắm,quả cà cho dưa.
Anh về thăm mẹ đến trưa,
Xế chiều thăm bạn,tối vừa thăm em.

Ảnh NhatNguyen

Thứ Hai, tháng 7 14, 2014

* Qua đi

Còn chi phải lụy chuyện nắng mưa,
Cuộc thiên thu sao đủ cho vừa,
Trầm luân rõ kiếp đời tro bụi,
Lối về chân giác qủa đường mơ!

Ảnh Internet