Thứ Tư, tháng 6 30, 2021

* Nhị tâm

 Đứa này ở biển Quy Nhơn,
Đứa kia Zurich tuýt miền trời Âu.
Hai đứa một thân hai đầu,
Có chung những chuyện tương cầu như nhau.
Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 6 29, 2021

* Nhớ Quy Nhơn mùa hạ 21

 Mùa này 
nhớ quá Quy Nhơn,
Hàng đèn trên biển 
đoàn thuyền câu đêm.
Sương thấm rồi 
ly nước cam,
Ảnh Giao Phan.

Chủ Nhật, tháng 6 27, 2021

* Cá Basa

 Về miền Tây, 
quê hương sông nước hữu tình,(*)
Cửu long 9 cửa 
rẫy đầy cá tôm,
Khô tươi tấp nập mùa lên,
Thuyền đưa ra phố 
gió nồm sóng reo.
Ảnh Diễm Thuý,

Thứ Bảy, tháng 6 26, 2021

* Cối quạt gió

 Amsterdam mùa thu,
Đầy mưa phùn ẩm ướt,
Cỏ xanh mướt thanh bình,
Những cối gió xoay quanh,
Lòng xôn xao buồn tênh…
Ảnh fb. bxl.

Thứ Sáu, tháng 6 25, 2021

* Ngày mưa

 Tiết mùa đông 
ngày mùa đông,
Cây trơ trụi lá 
lạnh căm Melbourne.
Ủ ê 
tìm chỗ lá nằm,
Tả tơi, rủ rượi 
biệt tăm mây ngàn.
Về đâu hồn lá 
lang thang!
Ảnh fb bxl.

* Giống người

 Nhìn qua ngó lại 
nhìn hoài,
Càng nhìn càng nhớ 
giống người nẫu thương.
Vô duyên 
đứt gánh giữa đường,
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 6 24, 2021

* Có ai

 Anh hỏi em có ai là người hoàn hảo,
Thì em nên chọn người ấy cho mình,
Là người yêu yêu hơn mọi thứ tình,
Vừa anh vừa bạn vừa chồng đa năng.
Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 6 22, 2021

* Có gì là mãi mãi

Anh hỏi em có gì là mãi mãi,
Trong tình yêu đôi lứa chúng mình,
Trong chuyện đời chuyện của nhân sinh,
Chuyện vũ trụ muôn hình vạn trạng.
Ảnh Internet.

Thứ Hai, tháng 6 21, 2021

* Giống ai!

 Giống người nào cũng được,
Đừng cho tớ giống Tàu,(*)
Nghìn năm ê giấu mặt,
Chịu đời người khổ đau!
Ảnh birthday của Mr Eddie.

* Đón nắng đầu đông

 CoVid còn lảng vảng,
Trước sau sân Melbourne, 
Chừng như không ai nhắc,
Muốn nó còn hiện sinh!
Ảnh fb bxl 

Thứ Bảy, tháng 6 19, 2021

* Anh mãi nhìn em

 Bài thơ em hay quá!
Càng đọc càng yêu hơn,
Anh nhìn em như thế,
Lòng mang nỗi tiếc hờn…
Gió lốc chiều từng cơn!
Ảnh fb Lieu Dao 

Thứ Sáu, tháng 6 18, 2021

* Chọn sai chồng

 Đã làm sao mà bảo chọn sai chồng?
Nó nhậu say để em ngủ một mình,
Nó ham việc bỏ em giường không quạnh quẻ,
Hay nó đã không chăm sóc em như thời còn trẻ…?
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 6 16, 2021

* Đông 2021

 Chưa được giữa đông 
ngát lá vàng,
Nhiều thân trơ trụi 
nhánh khô khan,
Có thân dai dẳng 
che chắn gió,
Đỡ rét 
đôi chim sáo lẻ đàn.
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 6 14, 2021

* Thức tỉnh

 Đoan Ngọ 
-Tết của người Trung Hoa!
Cần thiết bỏ bớt 
giữ nước ta chủ quyền!
Hán hoá 
đa dạng, thường xuyên,
Đừng cho họ tưởng 
bản nguyên ta là…
Lạc Việt độc lập 
dân ta!
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 6 13, 2021

* Hội ngộ

* Hà Thị Mỹ Anh
 Hội ngộ sum vầy... vui rất vui!
Nỗi niềm trường lớp kể...bùi ngùi...!
Bốn mươi năm chẵn qua như mộng...
Kỷ niệm cuộc đời theo nước xuôi...!
Ảnh fb HTMA.

* G7 của 2021

Thế giới mong đợi gì ở G7,
Khi đại dịch vi khuẩn Vũ Hán lan tràn?
Đầu hàng cái điêu ngoa của Tàu Cộng,
hay tôn vinh một nền văn minh mới.
Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 6 12, 2021

* Sợ bệnh

 Hôm qua 
tưởng nhập viện rồi,
Ai ngờ khám kỷ lại 
không thôi cứ nghi ngờ…
Thử nghiệm máu…
còn yếu tố “Dê”,
CT Scan chẳng tìm ra 
“Cái“ muốn tìm.
Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 6 10, 2021

* Sinh nhật SUMO

 Mùa đông năm ngoái SUMO về,
Tí tẹo hừng teo cổ tay nhe,
Vui quá nhà ta thêm giống mới,
Thành phần đực cái công bằng nha!
*
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 6 09, 2021

* Nhớ bạn

 Nhớ Sài Gòn 
Tú, Hùng, Ẩn, Tấn…
Nhớ Quy Nhơn 
Tín, Tạo, Nghi, Tùng…
Nhớ đến Mỹ
Đại, Sâm, Long, Thiện…
Nhớ mỗi sáng 
cà phê chung trước biển,
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 6 07, 2021

* Dinh thự

 Dinh thự nguy nga để làm gì?
Trộm dân cướp nước sổ đời ghi?
Khoe khoang sang trọng huênh hoang chút,
Gông cùm củi sắt đến một khi!
Ảnh Internet.

Thứ Sáu, tháng 6 04, 2021

* Di cư

 Vì sao phải bôn ba xứ lạ?
Tương lai nào liều lĩnh vong thân,
Xa người thương…cốt nhục tình thâm,
Quê hương đó còn ta trong nỗi nhớ!
Ảnh Vương Bạch

Thứ Năm, tháng 6 03, 2021

* Nghiệp tập

 Làm sao để qua sông?
Có thể ta bơi lội,
Trời đất rộng mênh mông,
Tứ chi chừng đã mỏi!
Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 6 02, 2021

* Đầu đông 2021

 Đông đã về 
từ hôm qua,
Thu như luyến tiếc 
điểm pha nắng vàng.
Sáng nay 
xe đạp lang thang,
CoVid giản cách 
hoang mang trong lòng.
Về nhà mở sưởi 
cho xong…
Ảnh fb.bxl.