Chủ Nhật, tháng 12 31, 2017

* Cho và nhận

Cho đã khó
mà nhận càng không dễ!
Phải không em?
mình... người nhận kẻ cho!
Ảnh fb. Cuối năm 2017.

Chủ Nhật, tháng 12 24, 2017

* Cùng Lan Anh trên fb. Đường Cong

@ Lan Anh :
Ta cúi xuống mùa thu
Hôn lên môi em ngọt
Tiễn đưa chiều vàng vọt
Trên tông màu phân vân
Ảnh fb. Lan Anh (Đường cong).

Thứ Ba, tháng 12 19, 2017

* Gởi về Phú Yên

 ... mình hèn
trốn
chạy sang đây!
Nhìn về nơi ấy
lòng đầy xót xa.
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 12 17, 2017

* Nhớ Mẹ bánh Tết

Vài năm rồi
Mẹ không còn gói bánh,
Mắt yếu dần 
tay riết lạt đã thấy đau,

Thứ Ba, tháng 12 12, 2017

* Chuyện với bác Kao

Ngày chưa tới
còn nhiều thay đổi,
Vội vàng chi
khép cửa
tịnh tu,
                                                                     Ảnh fb KVT.

Thứ Bảy, tháng 12 09, 2017

* Đêm xuống Melbourne

Đêm dầu đã
xuống nơi đây,
Có đem theo
những đắng cay phần người.
Ảnh fb. bxl.

Thứ Tư, tháng 12 06, 2017

* Chiều xuống Melbourne

Sao cứ tiếc
chút nắng chiều
còn đọng,
Mà như quên
tia sáng
tự bình minh.
Ảnh fb bxl.

Thứ Sáu, tháng 12 01, 2017

* Đầu tháng 12 - Mẹ Nấm

Ngợi ca người phụ nữ kiên cường,
Mẹ Nấm!(*)
Cô chào đời giữa quê hương thống nhất,
Một Việt Nam độc lập, tự do.
Ảnh fb.

Thứ Ba, tháng 11 28, 2017

* Facebook vui!

Bạn gởi lên
nhiều chuyện cười,
Tôi đem chuyển chúng
đến người kết thân.
                                                                         Ảnh fb.

Thứ Bảy, tháng 11 25, 2017

* Còn gì

Còn gì đất nước tôi!
Năm nghìn năm đắp bồi,
Mồ hôi và xương máu,
Ông bà Tổ tiên ơi!
Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 11 20, 2017

* Hoa cỏ Melbourne

Như đàn bướm
rộ bên đường,
Đôi tầng vàng tháp
ướp hương xuân nồng.
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 11 13, 2017

* Ông Tá

Có bỏ đời ta
chẳng há gì,
Cháu con nguyền rủa ...
phận hèn ri!
Ảnh fb Phạm Như Tá.

Thứ Sáu, tháng 11 10, 2017

* Phố Núi sau lưng

Em đứng đó nghìn năm rồi...
như còn đợi!
Một người còn đi
vì sông núi điêu linh,
Ảnh của H.

Thứ Tư, tháng 11 08, 2017

* Nhị uẫn

Sáng tối đã lập lòe,
Mắt có tuổi mây che,
Trông xa lắm nhiêu khê,
Gần cũng rõ nhiêu khê!
Ảnh internet. 

* Lối cũ tháng Mười

Lối cũ rêu phong!
Oan nghiệt chất chồng,
Lòng người lưu vong,
Có gì sáng trong,
Ôm bóng hoài mong?
Ảnh fb screen shot.

Thứ Sáu, tháng 11 03, 2017

* Tình đồng hương (1)

Đất lạ xứ người
chung lang bạt,
Tình quê nặng nghĩa
mãi riêng mang!
Ảnh fb. bxl.

Thứ Ba, tháng 10 31, 2017

* Melbourne ngày cuối tháng 10

Cuối tháng 10
mỉm cười trong gió,
Xuân phai màu
cánh úa rã rời.

Ảnh fb bxl.

Thứ Năm, tháng 10 26, 2017

Chủ Nhật, tháng 10 15, 2017

* Mùa khế chín

Khế là em
hay em xinh màu khế!
Chín vàng xanh
dẫu là ngọt hay chua,
Ảnh fb. NQT.

Thứ Ba, tháng 10 10, 2017

* Tháng 10 không phải của tôi

Tháng 10
họ đủ trăm năm, (*)
Tháng 10
nhân loại suy trầm văn minh!
Ảnh fb rfi.

* Tháng 10 của tôi

Xa xôi quá !
em tôi xa xôi quá...
Một đường bay
mây che phủ nghìn trùng,
Ảnh Quynhon fb Bạch Xuân Thảo.

Chủ Nhật, tháng 10 01, 2017

* Chút vui vui

Có ai
dội nước tắm mình !
Để xin giữ lại
chút tình keo sơn.
Tiếng nước reo
ngỡ tiếng đờn,
Tình ca
muôn thuở
chẳng sờn thủy chung!
Ảnh fb.

Thứ Bảy, tháng 9 30, 2017

* Tháng 9 Melbourne (6)

Cuối ngày
một thoáng xuân qua,
Trinh nguyên hương sắc mặn mà
trinh nguyên...
Hoa kia dẫu ...
... nở ven đường,
Vẫn là bóng dáng
xuân
thường đời ta!
Ảnh bxl. fb.

Thứ Sáu, tháng 9 29, 2017

* Tháng 9 Melbourne (5)

Mebourne trở lạnh
hôm nay,
Mù sương giăng kín
đầy mây lưng trời.
Ảnh fb. Lễ hội hoa anh đào Melbourne. 

Thứ Năm, tháng 9 28, 2017

* Tháng 9 Melbourne (4)

Xuân mà
khi nắng khi mưa,
Melbourne cứ thế
sao vừa lòng ai!
"Thức đêm mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết dạ ai thế nào!"   (*)
Ảnh bxl fb.

Thứ Tư, tháng 9 27, 2017

Thứ Sáu, tháng 9 22, 2017

* Hoa cỏ

Vẫn như hoa cỏ
bên đường,
Lắm màu sặc sỡ
làm vương mắt nhìn.
Ảnh của KH. Hoa lan đất.

* Chiếc xe tôi

Chiếc xe mới
hai mươi năm rồi cũng cũ,
Mình mới sinh
sáu bốn tuổi đủ gọi già,
Ảnh fb. bxl.

Thứ Tư, tháng 9 20, 2017

* Tháng 9 Melbourne (2)

Tôi về
cây tắc trái sai,
Bên hiên hoa dại
trổ đài ra hoa.
Ảnh bxl fb.

Thứ Hai, tháng 9 18, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (5)

Quy Nhơn rồi...đã...
bao lần,
Bùi ngùi tựa cửa
xa gần Mẹ tôi!
Ảnh bxl fb.

Thứ Năm, tháng 9 14, 2017

* Hoa bùm bụp

Bồn bồn,bùm bụp...(*)
loài hoa,
Ngày thơ tuổi dại
âu lo chưa từng.
 Ảnh fb hoa bùm bụp.

* Tháng 9 Quy Nhơn (4)

Cái riêng đáng ghét
của tôi,
... là cứ muốn nhắc cái
người không ưa!
Ảnh fb bxl. Hồ sinh thái Thị Nại Quynhon.

Thứ Ba, tháng 9 12, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (3)

Đầu thu
sức nóng còn oi,
Còn rang hưng hức
còn tôi bên hồ.
Ảnh bxl hồ sinh thái Thị Nại .

* Tháng 9 Quy Nhơn (2)

Chúng mình này !
tóc đã thưa,
Răng còn dăm chiếc
lợi thừa trống không.
Ảnh bxl Cafe Du lịch Qnhon.

Thứ Hai, tháng 9 11, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (1)

Quy Nhơn đây !
Tôi lại về,
Một chiều thu sớm
nắng hề chưa phai.
Ảnh fb Khổng Xuân Hiền.

Chủ Nhật, tháng 9 03, 2017

* Tôi nghe

Tôi nghe nhồn nhột
trong tim,
Không vì nghẽn mạch
stent đã cài.(*)
Ảnh fb RFI.

Thứ Năm, tháng 8 31, 2017

* Tháng 9 Melbourne (1)

Không có Mai
cũng còn Đào,
Không chờ, đón, đợi...
cũng rào rực Xuân.
Ảnh bxl. Sunshine.

Thứ Bảy, tháng 8 26, 2017

* Chim Lạc ở Footscray.

Cao xa còn
khoảng trời xanh,
Sau chùm dày đặc
mây giăng phủ đầu.
Ảnh bxl. Cổng chào Footscray.

Thứ Tư, tháng 8 23, 2017

* Hề Vũng Nồm

Làng tôi
hướng mặt về Nam,
Vài ba đảo nhỏ
chắn làn thủy phong.
Ảnh fb Vũng Nồm, Dương Trọng Ba.

Thứ Ba, tháng 8 15, 2017

* Down Under cuối đông

Gởi bạn fb Trương Văn Thạch ( Đà Lạt).

Giá lạnh đông rơi
cũng sắp tàn,
Quanh vườn chim chóc
gọi mùa sang,
Ảnh bxl. Braybrook. 

Thứ Năm, tháng 8 10, 2017

* 55 năm SPQN

Ta lần về
dấu yêu xưa kêu " quán trọ ",
55 năm
chưa mỏi gánh trên đường,
Ảnh fb SPQN hội ngộ.

Thứ Ba, tháng 8 08, 2017

Thứ Hai, tháng 8 07, 2017

* Thoát Trung

Ngày nào
trên đất còn tôi!
Ngày ấy mình vẫn
kêu đòi " Thoát Trung"!
Cổng chào Footscray fb.

Thứ Bảy, tháng 8 05, 2017

* Mang theo...

Ra đi
mang theo vườn nhà,
Cả cây đu đủ
lẫn cà, sả, chanh...
Giàn chanh dây-Perth.

Thứ Ba, tháng 8 01, 2017

* Giã biệt San Jose

Giã biệt San Jose !
giã biệt người,
Tôi đi tìm lại
cái riêng tôi,
Ảnh Hoan Võ

* Chào Cali.

Chào Cali. !Em
của miền đất hứa,
Ta còn gì
đâu nữa mà mong!
Ảnh Lê Thiện (Hiến).

Thứ Hai, tháng 7 24, 2017

* Virginia

Giọt sương mờ buổi sáng,
Còn đọng ướt mi cay,
Sương giữ buồn trong mây,
Bâng quơ dãi nơi này...
Ảnh Megan San Jose.

Thứ Tư, tháng 7 05, 2017

* Nhà thơ Hoàng Thiên Long với Biển

Người dẫu sao!
Biển nghìn năm còn đó!
Đời dẫu gì!
tình nghĩa chẳng hề phai.
Ảnh fb. Đông Phương.

Thứ Ba, tháng 7 04, 2017

*Phan Khắc Huyền và bạn thơ trên fb. Bonnie

@Phan Khắc Huyền:
Ảnh fb. PKH.
Nàng ngồi trên đá nàng cười.
Hiện lên hình ảnh để người làm thơ.
Không gian , phong cảnh ảo , mờ.
Vậy xin cho hỏi ?  Đang chờ gì đây.....