Thứ Tư, tháng 4 27, 2022

* Bông trang

Mình lại có thời gian 
thả bộ,
Xem cây này 
rồi ngắm cành kia,
Vườn nhà ai
hoa đã lưa thưa,
Trang còn nở 
lá úa vàng chưa rụng!
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 4 26, 2022

* Chỉ là trái su

 Ai họa được 
trái su như thế,
Chỉ dùm tôi 
học vẽ tranh chơi,
Ảnh fb Thân tình.

Thứ Hai, tháng 4 18, 2022

* Là thu

Ảnh fb bxl 

Sáng nay mới đúng 
là thu,
Mưa bay lấm tấm 
trời mù mây giăng…
Có còn 
hờn dỗi anh chăng?
Đêm qua như thể
em mong thật mà…
Gì rồi 
ngày nữa cũng qua!

Thứ Năm, tháng 4 14, 2022

* Giữa thu 2022

Ảnh fb.bxl.
Lá thu đã ửng vàng
chờ gió thoảng,
Rơi âm thầm 
vung rải lối thân quen,

Thứ Ba, tháng 4 12, 2022

* Thăm nội

 Bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Từ trước dịch CoVid,
Đã mấy lần định đi?
Rồi lại dịch CoVid!
Vương nay về bên nội,
Có nói năng được gì?
Ảnh Bạch Yến.

Chủ Nhật, tháng 4 10, 2022

* Tiếng chim tháng tư

 Loài người 
nói tiếng người-ta,
Cỏ hoa
nhờ tiếng gió hoà làm vui.
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 4 07, 2022

* Bụng thơ

 Mang thai? 
Đã mấy chục năm?
Còn bao lâu nữa 
thơ nằm chốn đây?
Ảnh vui fb.

Thứ Ba, tháng 4 05, 2022

* Qua dòng

 Bước khe khẻ 
ta ơi khe khẻ!
Nhún nhảy chi 
dòng chảy siết lắm rồi…
Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 4 04, 2022

* Cơn gió chướng

 Có câu 
viết được chốn này…
Đọc lên chỗ khác 
lắm thầy bảo sai.
Ảnh bán đảo Nhơn Lý.