Thứ Năm, tháng 1 31, 2013

* Học đàn



Tìm vui nên mới học đàn,
Âm vang dòng nhạc miên man gợi tình.
Khi vui gió tạt đầu ghềnh,
Lúc buồn liễu rũ buông mành chờ ai!
Tiếng đàn khe khẻ quen tai,
Tiếng em ngày đó thương hoài ngàn năm,
Đem thơ hòa kết vầng trăng,
Cho ta dệt khúc an lòng thảnh thơi!
Dẫu đôi khi rối bời bời,
Viết thêm khúc nữa với lời nỉ non.
Yêu em tình đó sắt son...

Thứ Tư, tháng 1 30, 2013

* Vợi vời




Ta lăng xăng
tìm hoài không thấy,
Một nét gì
giống người ấy để thương.
Không thể có đương nhiên,
Mặt gương nào soi trong suốt.
Còn lòng ta lối hẹp quá tình ơi!
Dửng dưng bên những thú vui,
Lạnh lùng trong những tiếng cười ngửa nghiêng.
Cưu mang khép giữ niềm riêng,
Chút hương tình cũ oan khiêng vợi vời.

Thứ Ba, tháng 1 29, 2013

* Để vậy sao

Hoàng ,Trường sa của ta,
Hán Cộng ý ranh ma,
Thôn tính đặt Tam sa,
Để vậy sao Đảng ta!


Thứ Hai, tháng 1 28, 2013

* Đâu Xuân

Viết hòa cùng KKK &KM trên Hương Xưa "Mùa Xuân không....".


"Không em ai thiết mùa xuân,
Không anh sao đếm được lần xuân qua.
Em hỡi em chuyện đôi ta,
Tình duyên xưa đã nhạt nhòa trong nhau.
Ngóng trông xuân đến mà đau,
Ngóng trông xuân đến trong màu cô đơn,
Tìm chút thơ bên tiếng đàn,
Hòa thêm chút nhớ dạ càng xót xa.


Người buồn vì bóng xuân qua,
Mình buồn vì nợ tình ta buột ràng.
Để anh cứ mãi vướng mang,
Để em cứ chịu muôn vàn đắng cay.
Em tôi ơi suốt đời này,
Tìm xuân xuân tận dấu giày chóng phai,
Nhớ đến nhau giấc mơ dài.
Mà lòng đã chết theo thời xuân xưa,

Chủ Nhật, tháng 1 27, 2013

* Tìm em Sài Gòn

Viết hòa cùng Lâm Cẩm Ái trên Hương Xưa "Lạc giữa Sài Gòn"


Lâm Cẩm Ái đứng hàng trước bên phải.



"Chưa bao giờ lơ đễnh,
Bỏ mặc để em đi,
Trong mộng du vô ý,
Trong muôn nghìn hoài nghi.

Sài Gòn mưa rồi nắng,
Nhưng không vắng người đi,
Như Quy Nhơn mọi khi,
Mưa dai rồi nắng dãi.

Anh đi trong ái ngại,
Phố bỗng hẹp xe đông,
Đôi mắt buồn mênh mông,
Tìm em đâu không thấy.

Một quán cốc bên đường,
Từ mờ sáng tinh sương,
Đôi chiếc ghế kê nghiêng,
Đám đông người anh gặp...

Họ nhìn anh thất sắc,
Mỏi lắm rồi đó nghen,
Anh muốn được bước thêm,
Tiếng còi thét nghe quen...

Thứ Bảy, tháng 1 26, 2013

* Mây mù




"Vô duyên
 tình đã lỡ mùa,
Trong cơn gió bấc đông đưa muộn phiền.

Nợ đời
vốn dĩ tiền khiêng,
Cưu mang mình phải đua chen với người.


Bạn mình ơi
có vậy thôi!
Lòng người đen bạc đổi dời thêm đau.

Thứ Sáu, tháng 1 25, 2013

* Cùng với TD-PVT trên FaceBook

PVT. người đứng thứ tư từ bên trái.


Tòng Phạm Văn :
"Ngày ta lạc lỏng ra đời
Có loài chim hót ru lời ái ân
Xuân Lộc là Xuân trong ngần
Chúc mừng hai chữ phong vân đi về"TD-PVT.


locbach :

"Vào đời vốn lắm u mê,
Sáu mươi năm gót ê chề mỏi thân.
Càng đi càng mãi phân vân,
Sao trời còn lẫn mấy vầng mây đen...."BXL

Thứ Năm, tháng 1 24, 2013

* Không đề 02

LÁNG GIỀNG (*) chi bẻ mặt,
HỮU NGHỊ được sao không?
HỢP TÁC nào có chỗ?
TOÀN DIỆN mãi mãi không!
*
ỔN ĐỊNH đừng ảo tưởng,
LÂU DÀI không sẽ không?
HƯỚNG TỚI nhiều thua thiệt,
TƯƠNG LẠI (*) họa diệt vong.

Thứ Tư, tháng 1 23, 2013

* Cùng với NT Phụng trên FaceBook : Sinh nhật tôi



Phụng Nguyễn Thị :
"MỪNG ANH NĂM CHÍN XUÂN NỒNG
Vào mừng sinh nhật anh đây
Xuân là xuânđã đủ đầy chưa anh!
Vẹn nguyên một chút ân tình
Bến quê Hòn Sẹo dáng hình núi non
Bãi Nồm nhớEo gió thon
Dấu chân chưa hẳn đã mòn dấu chân
Tần ngần mưa nắng rưng rưng 
Thương bao con sóng ngập ngừng bờ xanh!...


Nguyễn Thị Phụng (áo dài bông xanh)


locbach :
Năm chín nhầm tính quẩn quanh,
Sáu mươi có lẽ tuổi anh đúng rồi.
Xuân kia là của đất trời,
Xuân đây là của tuổi người vốn Xuân.

Quê anh biển đảo bao quanh,
Quê em đồng ruộng một vùng xinh tươi.
Gió lùa sóng lúa biển khơi,
Vũng Nồm-Vĩnh Thạnh một thời có nhau."

Thứ Ba, tháng 1 22, 2013

* Cùng với TT-NCM,Thiên Bồng và Ôngiahamdzui trên HX. : Hẹn lì

Trầm Tưởng-NCM :

Cây này anh cứ leo đi!
Leo cây mấy bận nết "lì" chưa tan
Thôi anh đừng có hoang mang
Leo thêm bận nữa cho tan nết "lì"...
TT-NCM.
locbach :

"Leo cây vui lắm anh ơi,
Mình đợi không đến...nhiều lời trong tim.
Tuy cố giữ giọng im lìm,
Nhưng té nặng quá nên tim hóa lì.
Có vui không ? Sao không cười khì...hì hì"BXL.

Thứ Hai, tháng 1 21, 2013

* Từ....

Ảnh đẹp Thái Nhã Vân

Đừng vội đi em ơi đừng đi vội!
Từ đau thương nhen nhúm chín mùi,
Từ yêu đương từng mảnh vỡ trong tôi,
Từ cảm nhận tình em tôi chưa cạn...


Từ lời kinh đêm qua chưa sáng,
Từ sao mai chếnh choáng ngỡ hoàng hôn,
Tiễn em đi ta còn lại bóng đêm,
Và tỉnh ngộ thần tiên kia mộng ảo.

Chủ Nhật, tháng 1 20, 2013

* Sinh nhật tôi


Nhóm HX. :sinh nhật của Lộc.

Ngày ba mẹ sinh tôi,
Vào cuối thời đuổi Pháp,
Rồi nội chiến Bắc Nam,
Chua xót cũng đành cam.
*
Tàn cuộc chiến bảy lăm,
Vui chưa trọn bao năm,
Luyến tiếc thời xa xăm,
Rồi cũng trong lạnh căm.
Họp mặt SPQN 2012-Lộc đứng bên phải.
*

Thứ Sáu, tháng 1 18, 2013

* Sao còn


"Việt Nam là của ta,
Đất cùng biển bao la,

Trung Hoa to gấp bội,
Sao còn cướp sa-sa"(*).


Ghi chú :(*) Hoàng sa và Trường sa.

Thứ Năm, tháng 1 17, 2013

* Hương Xưa 05



Ngây ngất cả người chẳng muốn đi,
Ghì nhau giữa vũng lúa sa lầy,
Đĩa đeo chân trắng chân đen nữa,
Càng vẫy vùng càng thấm mem say.
Hương lúa hương em với mùi bùn,
Phải chẳng là rỗng ngục thời gian,
Giam anh giữa cảnh đời cùng khổ,
Những lần đứng ngắm ánh hoàng hôn.

Thứ Tư, tháng 1 16, 2013

* Hương Xưa 04



Phản phất mùi bùn vị quê hương,
Của thuở bên em cũng một trường,
Hương đồng nội cỏ thơm thương quá,
Nắm chặc đi em anh dìu nghen.
Dìu em qua vũng lầy trưa vắng,
Chỉ còn đàn cò trắng vút bay,
Đôi tay ôm hết anh vào ngực,
Là lúc hồn anh chếnh choáng say.

Thứ Ba, tháng 1 15, 2013

* Hương Xưa 03



Để quý để thương để tiếc nhau,
Chút hương năm cũ đã chìm sâu ,
Chút tình không trọn còn dư lệ,
Một cuộc tình tan một vết đau.
Còn quý còn thương mãi tiếc nhau,
Quy Nhơn-chiều đó đôi mái đầu,
Rì rào Nồm rộ như thương khúc,
Nhạc còn vang vọng giải niềm đau.

Thứ Hai, tháng 1 14, 2013

* Hương Xưa 02



Mãi quý mãi thương mãi tiếc nhau,
Tiếc sao duyên số khéo cơ cầu,
Vì thương! yêu lắm nhưng ngần ngại,
Rồi giữ cho mình vị đớn đau.
Và mãi xót xa chút hương xưa,
Ngày đó bên nhau dưới nắng hè,
Đến thu lỗi hẹn,đông nắng nhạt,
Tàn xuân thưa gió...lắm nhiêu khê!


Chủ Nhật, tháng 1 13, 2013

* Mùa đông Quy Nhơn 02

Biển xưa vẫn là đây,
Người năm xưa nào thấy?
Tôi vỡ lỡ tình xây,
Cho một đời đắng cay.

Quy Nhơn chút mắt cay,
Còn mình tôi trong quán,
Thoáng chiếc lá khô bay,
Với chút buồn đâu đây.



Thứ Bảy, tháng 1 12, 2013

* Hẹn lì 02


Lại nữa một lần được leo cây,
Trời ,sao tôi sung sướng thế này,
Không được gần em mình tiếc lắm,
Nhưng thôi để tránh khỏi chua cay.
*
Lại một lần nữa được leo cây,
Ngã ngửa ê lưng chẳng ham gì,
Nhưng vì em hiểu lầm ý tốt...
Hay vì duyên thiếu nợ chưa vay
*
Lần nữa đi em...đúng độ lì!

Thứ Sáu, tháng 1 11, 2013

* Không đề

                                                                  Ảnh Hương Xưa.

Sóng biển sao vô tình!
Gió mưa sao vô tình!
Ngày mùa đông vô tận...
Em than van một mình,
Bóng nhỏ đời mong manh.

Thứ Năm, tháng 1 10, 2013

* Cùng với MN,TĐO,TDL,TT-NCM trên Hương Xưa : Tóc rối




Minh Nguyên :


Ta-em là hai nửa
Ở giữa là số không
Có duyên mà chẳng phận
Rối tóc lẫn rối tình

Thứ Tư, tháng 1 09, 2013

* Cơn sốt hôm qua

Quá ư là đột ngột,
Cơn sốt đến bất ngờ,
Cha đã trong cơn mê,
Nhiệt bốn mươi độ C.
*
Cả nhà tôi nín thở,
Cả giờ tôi lặng yên,
Nghe rõ nhịp đập tim,
Hoang mang và tê dại.
*

Mời Bác sĩ y tá,
Cả nhà xúm quanh lại
Lo lấy thuốc cứu nhanh,
Và cầu nguyện trời xanh.

Thứ Ba, tháng 1 08, 2013

* Hẹn lì


Anh được hẹn ,
nhưng chưa bao giờ trông em đến,
Mình leo cây mấy bận,
vậy mà vui.
Em ngây thơ :
Sao anh chẳng giận tui...
Mà luôn cứ cười tươi,
như chưa hề mắc cỡ.
*

Thứ Hai, tháng 1 07, 2013

* Tóc rối 02

Họa cùng với   ĐO. trên Hương Xưa : Tóc rối  


Anh vẫn mong hạnh phúc,
Êm ấm mãi đời em,
Anh luôn mong hạnh phúc,
Một đời em đã tìm.

*

Chủ Nhật, tháng 1 06, 2013

* Tìm em Quy Nhơn

Viết hòa cùng với nhiều nhà thơ trên HX. qua bài Đưa em về Quy Nhơn-Biển chiều Quy Nhơn.

Anh đã về Quy Nhơn,
Em đâu rồi không thấy,
Thơ thẫn dưới hàng cây,
Nghe sóng vỗ chiều nay.
*

Thứ Bảy, tháng 1 05, 2013

* Cái ấy

 
 
 
Tạo chi cái ấy hỡi em!
Để ta mê mệt kiếm tìm ...đời ta.
Khoe chi những nét ngọc ngà,
Để ta cứ mãi bôn ba khắp miền.
Gọi tên cái ấy thần tiên,
Rồi ta ôm ấp khùng điên tháng ngày.
Có khi rồi...vùi cơn say,
Ta quên không nắm nó bay theo người.
Sắc hương còn đọng bên đời,
Ta đem gom lại nên lời tình si.

Thứ Sáu, tháng 1 04, 2013

* Cùng với Xuân Phong trên HX. : Cha về



Xuân Phong:

"Sinh lão bệnh tử lẽ thường
Làm con chữ hiếu lo tròn quý thay!
Chúc mừng hai bác sum vầy
Bên đàn con cháu mỗi ngày là vui"XP.
*

locbach:

"Sinh,Lão,Bệnh,Tử khiếp thay,
Phật pháp đã chỉ lẽ ngay tu hành.
Làm con đâu đó phân minh,
Hiếu để đạo lớn giữ mình hạnh vui."BXL

Thứ Năm, tháng 1 03, 2013

* Gánh đời tôi

Loay hoay bên đôi gióng,
Trăn trở quằn hai vai,
Em sao nỡ để tôi,
Đứng bên lề đường vắng.

Dãi dầu đời mưa nắng,
Cam nhận kiếp con thoi,
Em đã nỡ để tôi,
Bên thơ và men đắng. 


Thứ Tư, tháng 1 02, 2013

* Hiệu lực




Luật biển hiệu lực hôm qua,
Lần nữa nhắc nhỡ Tàu ma dè chừng.
Sống trong thời đại văn minh,
Nên biết tự trọng của mình-người ta.
Ba hoa theo cách Tàu ma,
Có ngày phải chịu thúi tha đất Tàu.
Hiểu biết nên trả đảo mau,
Cút hẳn về Tàu sẽ được yên thân.
Nếu cứ tìm cách lấn dần,
Thì tai họa lớn bội phần Chệt ơi!!!
Đụng đến Việt,Chệt hết thời,
Lịch sử đã chứng minh lời ta răn.

Thứ Ba, tháng 1 01, 2013

* Năm mới 2013

Trong dòng chảy,
Không ngừng nghỉ,
Những đam mê,
Không ngừng nghỉ.
*
Chào mười hai,
Đón mười ba,
Cùng lá hoa,
Vui chan hòa.
*



Dáng thướt tha,
Bóng xuân qua,
Tiếng chim ca,
Vui chan hòa.
*
Mình hò vang,
Tình miên man,
Đời miên man,
Ta hò vang...