Thứ Bảy, tháng 7 31, 2021

* Góp nhặt ảnh

 Gom hình ảnh lại khoe cho vui,
Có giả có chân cả đôi thời,
Ai cho là giả ừ thì giả!
Còn người nói thật mỉm cười chơi!
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 7 28, 2021

* Ngày mở lockdown 5

Ảnh fb bxl.

 Ngày đầu mở cửa 
lần 5,
Mình đi tìm phở 
ghé thăm Footscray …(*)
Thêm 
cà phê nóng Latee,(**)

Thứ Ba, tháng 7 27, 2021

* Không công bằng

 Dốt nát, ôn dịch, ngoại xâm, …
Trăm thứ giặc thứ nào cũng ác,
Hơn tất cả giặc Tàu hung hãn nhất,
Suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.
Ảnh Internet.

* Nhớ Mẹ lockdown 5

 Mẹ ngồi tựa cửa chờ con,
Đường xưa còn đó lối mòn đầy gai.
Những ngày qua những đêm dài,
Lim dim khó ngủ tóc tai rối bù.
Ảnh Bạch Xuân Thịnh
Via video camera.

Thứ Hai, tháng 7 26, 2021

* Cảm tạ Chúa

Muốn phó thác tôi trong tay Ngài,
Từ khi Cha Mẹ cho vào đời,
Chúa ơi! Tôi tin Ngài Thượng đế,
Chỉ có Ngài cứu vớt đời thôi!



Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 7 25, 2021

* SUMO lockdown 5

 SUMO quanh quẩn trong nhà,
Lockdown Vũ Hán không cho ra đường.
Mở tối đa máy sưởi luôn,
Hoang mang, chống rét,…ngừa phường CoVid!
Muốn sao cũng chẳng được đi…
Ảnh fb bxl


* Nằm ngửa

 Nhân loại “nằm ngửa” nghỉ ngơi,(*)
Còn dân Trung Quốc quên đời khổ đau.
Cả Trung Cộng đi về đâu?
“Nằm ngửa” suy ngẫm sắc màu nhân sinh!
Phong trào lan rộng vô tình?
Ảnh Internet.

Thứ Bảy, tháng 7 24, 2021

* Có Phật

Ảnh fb bxl.

 Có thể tôi thấy Phật,
Ít ra cũng đôi lần,
Muốn giữ lại trong tâm,
Tích tắc rồi đã không.

Thứ Sáu, tháng 7 23, 2021

* Tình mùa đông

 Sầu đông cây trụi lá,
Chịu trần truồng buồn trông,
Lạnh chi mà lạnh quá,
Rét buốt những tầng không…
Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 7 22, 2021

* Ráng chiều mùa đông

 Ráng chiều 
giữa mùa đông!
Chân mây 
tỏa một vừng,
Ảnh fb bxl

* Ăn hàng

Ảnh Internet Quynhon.

 Cái thuở mười mươi mấy ai quên,
Loại xe lôi bán những đồ rim,
Ngó qua cũng đủ tuôn nước dãi,
Nuốt ừng một miếng ực đỡ ghiền.

Thứ Tư, tháng 7 21, 2021

* Lockdown (5)3

 5 ngày qua… 
thêm tuần nữa…
Lockdown! 
lệnh nghe mà ứa…
Ảnh Internet.

* Lockdown (5)2

 Lần 5…
tuần nữa lockdown,
Cà phê phố Việt 
-Sunshine nắng vàng.
Hôm nay 
nắng quả trí gian,
Trốn đi đâu mất 
ngút ngàn tầng cao.
Mây buồn dày đặc 
ngán ngao!
Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 7 20, 2021

* Chích ngừa lần 2

Mũi thứ hai được chích sáng nay,(*)
Vui lắm… chờ mong 3 tháng rày,
Astrazeneca (*)… như lần trước,
Yên tâm du lịch sẵn sàng bay…
Ảnh fb bxl.

Thứ Hai, tháng 7 19, 2021

* Người giống em

 Phải tội không biết em ở đâu?
Cớ duyên sao người quá giống người!
Càng nhìn lòng thấy hổ ngưi,
Để em đi mất người cười trớ trêu..
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 7 18, 2021

* Qua đại dịch

Tung tăng vui 
dịch qua rồi!
Giữa hạ áo mới 
hoa cười với hoa.
Còn gì hơn 
sống chan hoà,
Tái sinh nhân thế 
hát ca reo mừng!
Tung tăng 
chim hót lễ mừng…
Ảnh Bonnie.

* Lộ rồi

 Chiều nay lạnh nắng vàng tắt sớm,
Cuối tuần này SUMO lắm người chăm,
Mặc áo tím không choàng khăn,
Nó vui vui lắm lăng xăng vẫy vùng!
Ảnh Hoàng Hưng.

Thứ Bảy, tháng 7 17, 2021

* Cá dò

 Cá dò 
xứ Vũng quê tôi,
Nồi canh lá sả 
thơm mùi lan xa.
Từ Bình Định 
đến Victoria,
Bữa cơm đạm bạc 
nhớ nhà lắm thay….
Ảnh fb Sa mạc cát.

* Khoai mì Bình Định

Nhớ quê đồng nghĩa nhớ khoai mì!
Cả đến khoai lang, sắn, khoai từ…
Có đúng không nào người xứ nẫu,
Những ai từng đối cảnh chia ly!
Ảnh fb Thanh Huy.

Thứ Sáu, tháng 7 16, 2021

* Lockdown (5)

 Lại CoVid 
lại lockdown!
Melbourne thế đó 
làm sao bây giờ.
Ăn, nằm, thể dục,… 
đủ khờ,
Bao giờ cho hết 
vết nhơ ngữ này.
Vũ Hán khuẩn ác! 
Ác thay!
Ảnh Internet Art.

Thứ Năm, tháng 7 15, 2021

* Ngày nắng giữa đông

Mưa như trút 
suốt đêm qua,
Sáng nay nắng đẹp 
cỏ hoa ươm mầm.
Giữa đông 
độ ẩm chuyển dần,
Công viên hứng nắng 
đong cân ánh vàng.
Không còn lo 
nhiễm phong hàn!
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 7 14, 2021

* Cửa Thiền

 Bắt đầu sớm hay muộn,
Theo Phật lâu hay mau,
Học Phật nông hoặc sâu,
Hành lễ đạt tới đâu,
Đã thấy chưa pháp mầu?
Ảnh YouTube.

Thứ Ba, tháng 7 13, 2021

* Tóc bạc

 Tóc đã bạc khi nào,
Sao như tớ không biết,
Mỗi lần nhìn nuối tiếc,
Ui thời gian lạnh lùng.
Ảnh Ngô Thanh Hùng.

Thứ Hai, tháng 7 12, 2021

* Dần dà

 Buồn tênh 
ngắm bóng chiều tàn,
Sáng lên cao vút 
ngút ngàn về đâu?
Mất dần 
trong cõi thâm sâu,
Mịt mờ tầm mắt 
đêm thâu đấy là…
Chiều tan tác 
đêm bao la!
Ảnh fb bxl.

Chủ Nhật, tháng 7 11, 2021

* SUMO phơi nắng

 SUMO cũng biết phơi,
Nắng ấm lên cuộc đời,
Quên đi mùa giá rét,
Tớ và nó cùng phơi…
Ảnh fb bxl.

Thứ Bảy, tháng 7 10, 2021

* SUMO mùa đông 21

Ảnh fb bxl.

 Hai tuần rồi quá lạnh,
Không cho dạo trong làng,
Trông SUMO buồn buồn,
Biếng giỡn chào múa nhảy.

Thứ Năm, tháng 7 08, 2021

* Tìm bạn cũ

 Qua Facebook tìm ra 
thêm nhiều bạn cũ,
Dẫu thời gian 
da sạm tóc bạc phơ,
Tay cầm ly miệng há hốc 
hô “dô”!
Nhưng chẳng muốn 
hớp rượu bia nào vô bụng.
Ảnh Nguyễn Hữu Thành 

Thứ Tư, tháng 7 07, 2021

* An Ổn

 Muốn Ổn mà chẳng An,
Bởi Nghiệp quả luỵ Phiền,
Bởi Giới Định chưa chuyên,
Vô minh lấp Tuệ thiền!
Ảnh YouTube Thầy Pháp Hoà.

Thứ Ba, tháng 7 06, 2021

* Bình Định CoVid

 …đang ở Melbourne chẳng sợ chi,
Dịch đến rồi đi riết cũng lì,
Hơn một năm qua vờn với nó,
Miết rồi giãn cách thấy … hì hì!
Ảnh Nguyễn Kim Chức.

Thứ Năm, tháng 7 01, 2021

* Happy Canada’s day

 Sao lại nói Happy Canada’s day?
Liên hệ gì đâu? Nói chi vẫy?
Chỉ để cho người cười khoác lác!
Sao mình lại nói đến Canada?
39 năm qua rồi không quên,
Ảnh Google.