Chủ Nhật, tháng 9 30, 2012

* Football (1).

Hoa trắng đỏ ngợp sân,
Sydney fans (2) hớn hở,
Trận chung kết vừa xong,
Qua rồi mùa bóng đá .

Sydney Swans (3) được cuộc,
10 điểm thắng cách biệt,
Trước Hawthorn (4) vàng nâu,
Chào tạm biệt nỗi đau.

Thắng bại trong tranh đua,
Là chuyện rất bình thường,



Thứ Bảy, tháng 9 29, 2012

* Jackpot(*).

Độc đắc chưa ai trúng,
Giải thưởng chuyển kỳ sau,
Có lẽ mua vé mau,
Lần này bốn mươi triệu.

Ghi chú:(*) Lô độc đắc chưa có ai trúng.

Thứ Năm, tháng 9 27, 2012

* Ngắm nghé.


Thứ Năm Power Ball,
Tuần này ba mươi triệu,
Độc đắt ai chẳng mong,
Trông đợi phúc Hóa công.

Ta mơ làm triệu phú,
Xin cơ hội giúp đời,
Không chỉ để rong chơi,
Và sống đời hoa gấm.



Thứ Tư, tháng 9 26, 2012

* Lỡ rồi 05.

Đừng có ngại em ơi, sao cứ ngại!
Có lỡ yêu cũng là chuyện bình thường,
Có phụ nhau vì mình chẳng nợ duyên,
Chỉ ngần ấy cũng đành  cho là lỡ.

Dẫu lãng quên cũng xin lần để lỡ,
Có muộn màng cũng bởi lỡ mà ra,



Thứ Ba, tháng 9 25, 2012

* Rồi Sợ Một Mình.

Rồi thì suýt nữa đã rồi,
Rồi thì suýt nữa mấy lời thơ say,
Sợ em quên chuốc men cay.
Sợ em mộng mị hao gầy nét hoa.
Một lần em đã trong ta,
Một lần đủ để nhớ ba vạn ngày.
Mình em trong phận rủi may,
Mình em chăn chiếu đắng cay một mình.



Thứ Hai, tháng 9 24, 2012

* Hàn Mặc Tử.

Hàn Mặc Tử tuổi đủ trăm,
Dẫu trăm năm nữa thơ anh mãi truyền,
Yêu thiên nhiên giữ trăng duyên,
Đa đoan tình ái lời nguyền xiết đau.
Vẫy tay rời lệ thấm sâu,
Nhớ người ta nhớ giọt sầu chén thơ.



Thứ Bảy, tháng 9 22, 2012

* Gì.

Tôi có gì?
Khi chưa rời xứ sở.
Một lòng nhân,
Đánh mất tự bao giờ.
Những dối lừa,
Tự trọng bị bán mua.
Và sân hận,
Vẫn còn trong sâu thẳm .

Tôi thấy gì?
Ba mươi năm quay lại.
Một lòng tin,
Cũng giống tự bao giờ.



Thứ Sáu, tháng 9 21, 2012

* Buồn tênh.

Đã ba mươi bảy năm rồi,
Tôi luôn phân vân không hiểu,
Tại sao không cho dân nói?
Những lời trung thực dựng xây.

Tại sao buộc người câm nín?
Nhìn ai ngụy tạo quyền cao,
Tung hoành từng nhóm lợi ích,
Còn gì cuộc sống hiền dân .



Thứ Năm, tháng 9 20, 2012

* Lại Xuân 02.

Cây táo trước nhà lại trổ bông,
Như mùa Xuân nữa lại trong lòng,
Tôi đi trong nắng và gió nhẹ,
Phản phất hương thơm tự khóm hồng.

Anh đón Thu về giữa biển Đông,
Mờ sương,gió chướng vẫn bền lòng!


Thứ Tư, tháng 9 19, 2012

* Lỡ rồi 04.

Lỡ rồi,
Em ơi,
Tình nhẹ,
Như sương.

Vết loang,
Trên đường,
Vết thẹo,
Trong ta.

Dáng nhỏ,
Hương hoa,
Em đã,
Cho ta.



Thứ Ba, tháng 9 18, 2012

* Lỡ rồi 03.

Lỡ rồi em,
Áng mây đen,
Như bao phủ,
Ánh trăng đêm.
 
Lỡ rồi em,
Lệt đường bay,
Chim lạc hướng,
Biết đâu tìm?



Thứ Hai, tháng 9 17, 2012

* Lỡ rồi 02.

Lỡ rồi,
Anh ơi,
Gối chăn,
Trong đời.

Lỡ rồi,
Em ơi,
Vương vấn,
Lòng tôi.

 

Chủ Nhật, tháng 9 16, 2012

* Lầm.


Cùng tôi em đến nơi đây,
Bên phương trời mở dựng xây tình đầu.
Nào ai biết phận ngày sau!
Thương em tôi bé thơ ngây muôn phần,
Tôi đan tâm chuyện bao đồng,
Mối tình duyên đó,giữa dòng cuốn trôi.
Em bơ vơ chốn chợ đời,
Không nơi nương tựa,đâu người thân thương.

Thứ Bảy, tháng 9 15, 2012

* Phép lạ.


Nếu được có phép lạ,
Xin được trách Hóa công,
Sao Ngài cứ viễn vông,
Tạo thêm điều nghiệt ngã.



Quê hương tôi mắc đọa,
Điều gì đã khiến xui?
Trong cảnh sống đìu hiu,
Chẳng vươn xa trông rộng.

Thứ Sáu, tháng 9 14, 2012

* Sao nỡ.


Cuộc sống thật ngắn ngủi,
Thời gian chúng ta có,
Chẳng được là bao nhiêu,
Trăm năm ư ! nào biết?

Sao nỡ đành quay lưng,
Cho thêm nhiều chua xót,

Thứ Năm, tháng 9 13, 2012

* Biển động.

Biển Đông,
Sôi động,
Gió to,
Lồng lộng.

Biển động,
Phương Đông,
Sóng cao,
Lồng lộng.


Thứ Tư, tháng 9 12, 2012

* Mang dép đi.

Đường nóng đá dăm chân nhói đau,
Bước đi thơ thẩn dạ như sầu,
Về đâu em hỡi sao không nói!
Mang dép đi cho đỡ lòng nhau.
Qua phố này rồi đến hẻm kia,
Nhà rộng lầu cao mọi dư thừa,
 

Thứ Ba, tháng 9 11, 2012

* Bờ vai.

Thon nhỏ đôi bờ vai,
Bên cây đời trĩu nặng,
Trong mơ tìm giọt nắng,
Đã tan rồi chiều qua.
 
Bờ vai em anh đã,
Nước mắt lần ra đi,



Thứ Hai, tháng 9 10, 2012

* Khoai lang.

Khoai lang vỏ mỏng ruột bùi,
Giấc trưa nóng cháy chín mùi lòng nhau,
Khoai lang ruột tím vỏ nâu,
Buổi trưa ngon giấc cho nhau tình nồng.


Chủ Nhật, tháng 9 09, 2012

* Lo

Đã một lần tôi đến Hạ Long,
Biển mênh mông đảo rải bao trùm,
Trời quang mây nhẹ sương thu nhẹ,
Trĩu nặng lòng tôi những ngờ trông.


Thứ Bảy, tháng 9 08, 2012

* Thứ 7.

Thứ bảy này,
Không dạo phố,
Trời giông tố,
Phải nằm nhà.

Thiệt sướng nghen!
Không dạo phố,
Trời giông tố,
Khỏi tốn tiền.


Thứ Sáu, tháng 9 07, 2012

* Thứ 6.

Thứ sáu đọc thơ,
"Em ngủ trên vai",(*)
Hương xưa gợi nhớ,
Cho nhau mộng dài.

Đọc thơ thứ sáu,
"Tiếng hát,tiếng hát",(*)

Ca sĩ Vũ Hoàng Yến (Melb.)

Thứ Năm, tháng 9 06, 2012

* Về.

Về quê  thăm lại biển xưa,
Tìm khung tuổi nhỏ nắng mưa chưa từng.
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng chưa đầy!

Hòn Sẹo

Thứ Tư, tháng 9 05, 2012

* Si.

Năm xưa...
tôi bỏ đời tôi,
Cùng em một lối,
chịu lời thị phi.

Thứ Ba, tháng 9 04, 2012

* Trợ cấp.

Mình định cư tại Úc,
Gần được ba mươi năm,
Cái xứ có biệt danh,
Down-Under miệt dưới (*).

Người chê nhưng muốn tới,
Đã đến chẳng muốn đi,
Ảnh Wikipedia


Thứ Hai, tháng 9 03, 2012

* Ngày của Cha.


Hằng năm ngày này,
Tục Tây đã bày,
Là ngày của Bố,
Của đấng sinh thành.

Dày công dưỡng dục,
Khổ khó vì con,
Hiếu để vuông tròn,
Công cha,nghĩa mẹ,