Thứ Năm, tháng 2 27, 2014

* Vườn đá 02

Lối vào Vườn đá ...đường mơ...
Tao nhân, thi hữu đề thơ tỏ tình,
Hàng trúc xinh,đám cỏ xanh,
Tranh tranh đá đá quanh quanh gió lùa...




Bên ngoài chút nắng gắt trưa,
Em về mang cả giọt mưa trong lòng.

Thứ Hai, tháng 2 24, 2014

* Cùng Trần Văn Thọ trên HX. :Chiều bên sông

Trần Văn Thọ:
..........................................
..........................................
"Dẫu thêm một lần vấp ngã
Say vùi chén rượu đời em
Ngập chìm trong dòng sông nhớ
Em đừng…. đừng vớt anh lên."TVT.

Tranh Dương Quốc Định

Bạch Xuân Lộc:

"Đời đâu chỉ lần tắm gội,
Dẫu mình đang nóng nước khô,


Thứ Ba, tháng 2 18, 2014

* Vườn đá 01

Vườn đá lá vàng rơi,
Tách cà phê quen mùi,
Giọt sương mờ còn đọng,
Có chút gì lẻ loi.

Trong đá vườn quanh tôi.
Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 2 17, 2014

* Phú Quốc

Thăm chơi Phú Quốc ba ngày,
Biển xanh rừng thấp mát ngây... ngất tình.
Của Kiên Giang quần đảo xinh,
Trải rộng tây mạn biển ghềnh cực nam.

Tắm chung đoàn du lịch Phú Quốc

Thứ Năm, tháng 2 13, 2014

* Đôi bờ

Tôi ở bên đây,em bên kia,
Thái bình dương ngăn cách đôi bờ,
Yêu thương một giải trời xanh rộng,
Cho nắng phủ đầy múi giờ thưa.

Tôi ở bên này đang mùa mưa,
Đêm nghe dòng nhạc chuyển sang mùa,
Trông mãi đầu năm trong quang tạnh,
Êm ái hồn xuân đón giao thừa...


Ảnh Internet

Thứ Sáu, tháng 2 07, 2014

Họp bạn 02

Hơn bốn mươi năm những mùa xa,
Phong ba mong ngóng gió thuận hoà,
Vui sao được véo vai vồ mặt,
Ôm chặt ghì nhau chuyện nhỏ to.

Chúc,Lộc và Lượng (phải).

Thứ Ba, tháng 2 04, 2014

* Họp bạn Cường để 66-73

Hơn bốn mươi năm trong cách xa,
Nhìn từng khuôn mặt ,quên,nhận ra...
Tóc trắng,lưng khòm,chân khập khễnh,
Trán nhăn,má xếp,nhợt màu da.

Ảnh họp bạn Cđể 66-73 Qui Nhơn 2014

Thứ Hai, tháng 2 03, 2014

* Ngày Tết

Xuân ba tháng,
Tết bảy ngày,
Dạ thảo ngày,
Trên cùng dưới.

Ảnh Internet
Ba mươi tối,
Rước ông bà,
Hết mồng ba,
Chào tiễn biệt.

Vui nhiều tiệc,
Thiết cho nhau,
Nhậu ngấy ngây,
Chừng như tĩnh.


Chủ Nhật, tháng 2 02, 2014

* Nói bậy

Anh đang nói bỗng lại cười!
Phải chăng có chỗ bậy rồi phải không?
Em thật thà í không không!
Không hiểu hàm ý bẫy chông chỗ nào...

hay là...
Sao anh đang nói cười khì!
Có phải có chỗ li kì bậy không?
Nghe mù mịt...nghĩ mông lung,
Bắt anh diễn giải bóng trong đen ngoài...

Ảnh Internet

Thứ Bảy, tháng 2 01, 2014

* Ngỡ ngàng

Gặp lại em nay những ngỡ ngàng,
Tình kia không úa bởi thời gian,
Bốn mươi năm đủ ,không! chưa phải!
Chỉ mới hôm qua nỗi bẽ bàng...
Ảnh Internet