Thứ Bảy, tháng 12 31, 2022

* Một mình

Trước bàn mình 
một tách cà phê, 
Một bát rau sống 
một tô nửa gói mì.
Ảnh bxl.

Thứ Sáu, tháng 12 30, 2022

* Chuyện mình không thể

 Tự nhiên lại thích nói tới những điều không thể?
Để làm gì, thèm khát chỉ khổ tâm.
Không như tôi, các bạn giữ âm thầm,
Cũng ham muốn rồi đành thôi mắc cỡ…
Ảnh Guest

* Đúng Hạ rồi (2)

 Có tiếng chim sáo 
rộn ràng…
Nắng lên gió nhẹ miên man 
ơi hè!
Có con bướm lạc 
bay về,
Cánh lên màu nắng sướng nghe 
ô kìa!
Ảnh bxl.

Thứ Tư, tháng 12 28, 2022

* Cũng chuyện xứ Melb.

 …như là con gái Melbourne,
Hôm qua nắng cháy, 
mưa dầm sáng nay,
Với mình 
thế lại mới hay!
Ảnh bxl

* Đổi nghề

 Đổi nghề 
bán chổi sướng thay!
Tuy lượm bạc cắc 
mà may mắn nhiều.
Muốn xây biệt thự 
bao nhiêu,
Cũng xoay xở được 
đủ điều mang khai.
Ảnh Selfie 

Thứ Ba, tháng 12 27, 2022

* Phượng xứ Melb.

 Hạ về 
gần được tháng qua,
Phượng ơi! 
khéo chọn màu hoa cho người.
Ảnh bxl

* Đúng Hạ rồi

 Chà !
38 độ C hôm nay,
Chẳng phải chờ đợi 
ngày rày đến thôi.
Hạ muộn màng 
thật hạ rồi,
Chưa đâu 
còn nữa … lửa trời mênh mông.
Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 12 25, 2022

* Noel 2022

 Chúa đã đến chưa 
thế gian!
Một ngày nhân loại 
vô vàn mừng vui.
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 12 22, 2022

* Bạch đàn

 Muốn hỏi thăm Úc châu loại cây nào nhiều nhất?
Thì bạch đàn duy nhất bạch đàn thôi,
Không người trồng mà hoang mọc khắp nơi,
Đâu có đất thì đó có bạch đàn dám mọc!
Ảnh góp 

* Hạ Melbourne

Nắng được vài hôm trở mưa dầm,
Mel-bourne đâu thế Hạ tình thâm?
Buồn em lần lữa ngày một thức,
Vương vấn tình nhau lụy sắc trần…
Ảnh fb.

Thứ Ba, tháng 12 20, 2022

* Bóng mát

Được dừng nghỉ
dưới hàng cây 
rợp bóng mát,
Lòng nhẹ nhàng 
hít thở thật sâu,
Ảnh bxl.

Thứ Sáu, tháng 12 16, 2022

* Nghênh Tết nhớ tiền nhân

Oanh liệt dòng sử Việt,
Dựng nước trong gian nan,
Điêu đứng và lầm than,
Thất phu vai hữu trách,
Trưng Nữ Vương can trường…
Ảnh fb 

Thứ Năm, tháng 12 15, 2022

* Croissant

 Kẹp Croissant(*)với cốc cà phê,
Già, những viên thuốc tuổi 
muốn bỏ qua nhưng không đành…
Choáng váng, sây sẩm…đến nhanh,
Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 12 13, 2022

* Lạnh đầu mùa hạ

 Trở lạnh như mùa đông,
Máy sưởi sẵn góc phòng,
Trùm kín đầu quấn chăn,
Đúng Melbourne phải không?
Ảnh bxl

Thứ Năm, tháng 12 08, 2022

* Mẹ nghe không rõ

 Lắm lúc nhớ Me muốn gọi về,
Năm lần bảy lượt mẹ chẳng nghe,
Chuộng reo đoan chắc thằng nhỏ gọi,
Rồi hỏi lần nói chi đó hè?
Ảnh bxl.

Thứ Tư, tháng 12 07, 2022

* Chánh tâm

 Bao nhiêu lần hỏi 
có bấy nhiêu lần ngã,
Trường đời canh bạc 
chơi hồi cứ thua,
Ảnh fb

Thứ Hai, tháng 12 05, 2022

* Cứu khổ

Khi tâm thần bối rối, 
Hồi hướng Đấng từ bi,
Hành thiền định chánh tri,
Buông bỏ trái quấy ngay,
An lạc tâm hiển bày,
Niết bàn, Phật Mâu Ni!
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 12 04, 2022

* Sơ ý

Đói khát thì tìm 
thức ăn nước uống, 
Nắng nóng thì tìm 
chỗ mát nghỉ ngơi, 
SUMO hắn cũng như tôi,
Bên đường bóng táo 
xanh thời dừng chân.
Ảnh bxl.

Thứ Bảy, tháng 12 03, 2022

* Chơ vơ

Sáng thức dậy 
không còn người bên cạnh,
Mặt nệm lạnh lùng 
thế đó gối chăn!
Ảnh fb.

Thứ Sáu, tháng 12 02, 2022

* Ít nhiều

Chim chiều chíu chít trên cành táo,
Nắng đã lùi dần trong nhởn nhơ, 
Nghe từng khoảnh khắc hè chậm chạp, 
Cái dịu dàng in dấu xuân đưa...
Ảnh bxl.

Thứ Năm, tháng 12 01, 2022

* Socceroos trong WC 22

 Socceroos!...16 đội World Cup 2022...
Cũng chẳng được gì 
xa xôi đâu, 
Tài năng 
"miệt dưới" (*)như thế rồi, 
32 qua được 
còn 16,
Vui cái niềm vui...
của phép mầu!
Ảnh internet 

* 1/12

 1 tháng 12 
ngày đầu tiên 
của mùa hè Úc Châu,
Nắng còn non nhạt trên đầu,
Hayfever 
cũng đã gây sầu khó thương, 
Melbourne khẩu trang 
lệ thường,
Ảnh SBS.

Thứ Tư, tháng 11 23, 2022

* Chánh tu

 Tham, Sân, Si,...tự tâm người, 
Có trong bản tánh đổi dời nghiệp duyên. 
Tu hành chuyển hóa nhiễu phiền, 
Phát tâm Bồ Tát vượt miền trầm luân...
Ảnh fb.

Chủ Nhật, tháng 11 20, 2022

* Mặt sau ngày nhà giáo

 Bày ra chi cái ngày này,
Nhà giáo chân chính 
sướng sung gì cho cam?
Phụ huynh trong cảnh lầm than,
Chạy quà lo cáp 
có làm thiếu ăn. 

* Giữ được gì


Chốn nào 
vui được cứ vui đi,
Tuổi tác khen chê 
có ngại gì,
Ngày tháng qua mau 
không tìm được,  
Giữ cho nhau 
nét đẹp diệu kỳ.

Thứ Sáu, tháng 11 18, 2022

* Bóng hạ


Trước thềm bóng hạ 
nắng chói chang, 
Lồng lộng 
cuối xuân hoa chẳng tàn,
Niềm vui mở rộng 
chờ em đến,
Tuần nữa rồi 
chưa dứt cuộc truy hoang!

* Lệch lạc

 Ngày nay 
Hoàng Trường Sa như thế, 
Còn cách nào 
cứu vãn được không? 
Phải chăng vì 
áp lực tỷ dân,
... hay vì dân Việt 
buông tay dần lặng thinh.
Ảnh internet 

* An cư

Ảnh Tám Tín
 Phước Sơn anh Tám trồng rau,(*)
Tôi về xứ Vũng đi câu cá dò.
Cá dò ngò xả canh kho,
Thơm mùi nhàn hạ còn lo chi đời!

(*) anh Tám Trần Đình Tín.

Thứ Hai, tháng 11 14, 2022

* Tại Pandemic

Thứ hai, cà phê với tờ báo sáng,
Ngộ nghĩnh vui về cái đề tựa ở trang 3,
Pandemic bundles of joy...
Không chỉ cười người tôi cũng cười tôi,
Ảnh Cafeteria. 

Thứ Sáu, tháng 11 11, 2022

* Sau 3 tháng (2)

 Thuở ra đi 
táo bên đường trụi lá,
Nay trở về cành lá 
lại xanh um.
Trời cuối xuân 
chút man mác ở lòng, 
Gợi cảm xúc
như còn trong mộng mị!
Ảnh bxl.

Thứ Năm, tháng 11 10, 2022

* Sau 3 tháng

 
Ảnh bxl

Mừng rỡ 
SUMO đón tôi về…
Sáng nay một buổi 
sáng tinh mơ,
Hương xuân đây đó 
còn trong gió,
3 tháng qua nhanh 
mỉm cười khè…

Thứ Tư, tháng 11 09, 2022

* 3 tháng rồi bên Mẹ

 Thế rồi 
3 tháng cũng qua, 
Ấy rồi 
dĩ vãng 
như là giấc mơ. 
Cứ vẫn mong 
mãi vẫn chờ,
Sum vầy kỳ hội 
vần thơ thành dòng...
Ảnh cô Những

* Với SUMO

 Chỉ tớ với mày 
Sumo ơi! 
Thương nhau nên mãi 
nhớ nhau quài, 
Ngày đi trốn 
để buồn không nói, 
Và lúc về giận dỗi 
chẳng nên câu...
Ảnh bxl

Thứ Hai, tháng 11 07, 2022

* Vui với ABC dancers

 Muốn là thanh gỗ trên cầu, 
Để chị em tựa ...đạp lên nhau rần rần.
Muốn là con cá âm thầm, 
Bơi qua lội lại bóng râm tìm mồi.
Ảnh ABC.

Thứ Năm, tháng 11 03, 2022

* Rose coffee

 Thơm quen mùi vị cà phê,
Hoa hồng những chuyến đi về, 
Phút giây một mình tỉnh ngộ,
Đời sao lắm nỗi nhiêu khê,
Ảnh Rose 

* Bên mẹ

 3 tháng về bên Mẹ, 
Rồi cũng sắp qua nhanh,
Ký ức đẹp bức tranh, 
Niềm hạnh phúc bao quanh.
Ảnh Dượng MINH

Thứ Ba, tháng 11 01, 2022

* Coffee Rose

Quán đã vắng người 
còn mỗi tôi,
Hồng Hoa xơ xác 
cả thu rồi,
Đông về 
chướng khí nâu bụi bấc,
Mù mờ 
sương giá ngã mây trôi...
Ảnh bxl.

Thứ Hai, tháng 10 31, 2022

* Không có cái duy nhất

 Qua những cơn say xỉn vì men, 
lúc tỉnh táo mới biết đời sống tuyệt nhiên tuyệt diệu,
mình đã không uống quá nhiều rượu,
mà thật rồi đã uống nhiều loại đế khác nhau…
Ảnh Hồ Lệ Hoa

Thứ Sáu, tháng 10 28, 2022

* Café một mình

 Sáng nay thức dậy muộn,
Ly cà phê tự pha,
Quy Nhơn mưa nặng hạt,
Tháng mười đầu đông qua...
Ảnh bxl

Thứ Ba, tháng 10 25, 2022

* Được mẹ đánh dầu

 Vai đau 
có Mẹ đánh dầu,
Đi xa luôn nhớ 
mau mau về nhà.
Cơm canh rau 
với dưa cà,
Gừng cay mắm mặn 
đậm đà tình thương.
Ảnh Đinh văn Minh.

Chủ Nhật, tháng 10 23, 2022

* Thoáng hư hao

 Lại về xứ Vũng 
thăm nhà,
Giữa sườn Núi Cấm 
đâu hoa lỡ mùa. 
Sóng ghềnh 
xao động sớm khuya,
Em đi năm ấy...
mãi mê phương nào? 
Hoa mười giờ 
thoáng hư hao!
Ảnh bxl

Thứ Bảy, tháng 10 22, 2022

* Lễ giỗ Ông Nội

 ... chuẩn bị cho Lễ giỗ ông Nội vào ngày mai 28.09 âm lịch...tại Nhà Từ Đường Bạch tộc (Thứ phái),Vũng Nồm -Quy Nhơn!
Bảo tồn văn hóa Việt, 
Biết thờ phụng Tổ tiên, 
Thuận theo lẽ tự nhiên, 
Hòa hiếu luật nhân hiền,
Đạo cội nguồn rồng tiên!
Ảnh bxl.

Thứ Sáu, tháng 10 21, 2022

Chủ Nhật, tháng 10 16, 2022

* Chắt Quý bên bà Cố

 Chủ nhật Quý ở nhà, 
Quấn quýt trong lòng Cố,
Ê a muốn chuyện trò, 
Về bạn và thầy cô. 
Ảnh Ngoại Những.

Thứ Năm, tháng 10 13, 2022

* Hề

vẫn cứ chè phê 
mỗi sáng ra,
có khác gì đâu 
mà hả hê? 
năm ba chuyện cũ 
vui buồn nhắc,
quá cảnh khổ đau 
sung túc hề!
Ảnh 181

* lại thuốc

 Thuốc... nữa rồi!
Lại thuốc nữa rồi chữa bệnh tôi, 
Tương tư thời cũng dễ trị thôi,
...lâu ngày như đã thâm liễm cốt,
Có giữ được mình chỉ làm vui?
Ảnh bxl



Thứ Tư, tháng 10 12, 2022

* Giã từ Hà Nội

 Tạm biệt Hà Nội sau 10 ngày (3 tours) ngao du Bái Đính, Tràng An-Ninh Bình, Sapa-Lào Cai và Mù Cang Chải-Yên Bái... thú vị!
Tôi đi tìm lại 
hương mùa cũ,
Đã sớm phai tàn 
buổi biệt ly,
Từ dãy nắng vàng 
thang lúa chín,
…gì nữa đâu 
sóng núi mây mù!
Ảnh LQDT.

Thứ Bảy, tháng 10 08, 2022

* Có gậy giúp rồi

Dùng gậy hỗ trợ  
khi đi... 
Leo lên 
trèo xuống 
những khi kíp cần. 
Phân vân chi nữa 
phân vân. 
Ta người có tuổi 
lo phần của ta.
Ảnh NT.

Thứ Hai, tháng 10 03, 2022

* Về Hà Nội

 Ta về đây 
Hà Nội giữa mùa thu,
Không gian xanh 
đang núp bóng sương mù, 
Mưa phùn bay qua mắt em 
lên màu chàm tím,
Nhớ gì nhau 
chút tình xưa kỷ niệm.
Ta về đây 
tìm mùa thu Hà nội ...
Ảnh bxl

Thứ Sáu, tháng 9 30, 2022

* Thằng Long

 Rồi ...
Trần Long đã ra đi!(*)
Nói gì với Nó 
lời gì nữa đây? 
Phân ưu 
thân quyến nơi này, 
Nơi kia 
Nó đã xa bay cõi nào? 
Hiền nhân 
phước tựu đỉnh cao...

(*)Trần Văn Long, Cựu hs Cường Để Quy Nhơn 66-73.