Thứ Năm, tháng 6 29, 2023

* Có lúc

Muốn ngồi một chút với một tôi,
Không gian yên tĩnh vắng lâu rồi,
Vị cà phê đắng như màu đá,
Hương thời gian và gió buông lơi…
Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 6 23, 2023

* Một mình

 Ngoài đó,
tối qua chỉ ngủ một mình,
Tối nay ở đây 
cũng ngủ một mình,
Đêm nào vẫn thế 
chữ tình để đâu?
Vậy thì ngủ 
nghĩ có ích lợi chi?
Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 6 22, 2023

* Phật

Bao nhiêu công phu
mới giữ được cái bình an,
Trong sinh hoạt cuộc đời
toàn những cạm bẫy miên man,
Ảnh Chùa Cát Tiến

Thứ Tư, tháng 6 21, 2023

* Cứ như

Cứ như phiến đá, gốc me,
Ngoan hiền thật dạ mọi bề mát yên.
Nhẵn nhụi, nhám sị … có sờn!
Quanh năm nào biết tủi hờn nắng mưa.
Nóng giữa trưa, lạnh đêm về?
Ảnh fb bxl 

* Chạnh lòng

 Cảm ơn đời qua nhiều năm phiêu bạt,
Vẫn còn đây quê hương cũ để đi về,
Còn mẹ già, các em khôn lớn, đàn cháu tuổi thơ,
Và cho tôi được một góc riêng mình tư duy thiền tập!
Ảnh fb bxl

Thứ Bảy, tháng 6 17, 2023

* Hương Xưa 2023

Mong vẫn vậy 
mà thời gian không cho vậy,
Cũng khác nhiều 
tuy không muốn nói có hư hao,
Nét thanh tao ẩn hiện 
của năm nào,
Vẫn còn đó 
thản nhiên và dung dị!
Ảnh Kim Sơn

Thứ Sáu, tháng 6 16, 2023

* Lén ăn me

 Mùa hè nắng đẹp 
mùa của phượng!
Của me non,
của hơi nóng gió nam hanh,
Nhớ trường xưa
đường ngập bóng mát me xanh,
Chúng tôi từng nhóm 
rủ nhau trốn học…
Ảnh fb.

Thứ Năm, tháng 6 15, 2023

* Biếu em

 Muốn 
biếu em thứ gì mình có,
Nhưng mà thôi 
vì như đã chọn rồi,
Hướng về chánh pháp 
là nơi…
An nhiên tự tại 
một đời an nhiên!
Ảnh fb bxl

* Gặp gỡ

 Đêm Quy Nhơn khuya 
vẫn còn đông người trên bãi,
Hiu hắt ngọn tây nam 
chưa đủ mát ven bờ,
Ta về đây bên em 
tình yêu ấy chẳng hẹn thề,
Như gặp để gỡ 
cái âm thầm giữ hồi ngăn cách!
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 6 14, 2023

* Quy Nhơn đẹp

 Quy Nhơn đẹp 
nhờ những đường cong từ biển,
Sóng thật hiền 
và gió lắm mộng mơ,
Còn nữa đây 
Đống Đa hồ sinh thái nên thơ,
Chút trang điểm 
lung linh chẳng hề loè loẹt …
Ảnh fb bxl.

Thứ Ba, tháng 6 13, 2023

* Trung Quốc

 Loài đế quốc sài lang!
Cuồng điên nhiều tham vọng,
Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 6 11, 2023

* Vẫn vậy

40 năm trước, giờ tôi vẫn vậy!
Cái tánh vụng trộm 
không chừa,
Biết nó xấu hổ 
xin thưa với bà…
Internet 

Thứ Sáu, tháng 6 09, 2023

* Mít Ninh Hoà

 Này đây 
ui mít (*)… Ninh Hoà,
Lá hoa chẳng thấy 
trái ra nặng quằn.
Một đêm dừng bước 
quán ăn,
Bên đường trông mít 
băn khoăn mối tình…
Ảnh fb bxl.

Thứ Tư, tháng 6 07, 2023

* Pháp danh

 Lúc 13.00 giờ ngày 20/4 Quý Mão,
 Hoà thượng Từ Thông 
hiệu đặt pháp danh 
cho 3 chúng đệ tử: 
Minh Phước (Lộc), 
Minh Lộc (Linh), 
Minh Thọ (Vinh)!
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật!
Ảnh Liễu Liễu Đường 

Thứ Sáu, tháng 6 02, 2023

* Biển tôi

 Đến quá tối 
vẫn còn người trên bãi!
Bao lâu rồi 
như tôi chưa được dẫm sóng?
Và đắm ngập thân mình 
trong dòng nước mặn chát xanh rờn,
Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 6 01, 2023

* Rose Café

 Ta về tìm lại 
hương mùa cũ,
Dẫu có phai tàn 
dấu xác xơ,
Từ buổi chia ly 
trong nghèn nghẹn,
Ước chẳng mong 
hẹn chẳng nên thề!
Ảnh fb bxl 

* Bữa trưa

 Bữa trưa ở nhà với Mẹ!
Cơm trắng nục kho khô mặn,
Bát canh khổ qua dồi thịt,
Ngọt ngào mẫu tử thâm tình.
Ảnh fb bxl