Thứ Năm, tháng 1 28, 2021

* Eagle

 Ta lại nhớ nhà 
nhớ quá em,
Nhớ Tết quê hương ...
chợ, chùa, đền.
Hàng quán bánh xèo 
mùa tôm nhảy,
Nhớ nồi bánh tét 
thức thâu đêm...
Ảnh fb bxl.

Thứ Ba, tháng 1 26, 2021

* 26 tháng 01

 38 năm rồi 
được tái sinh,
Tôi yêu đây đất nước 
cưu mang mình lúc lầm than,
Làm người 
cần hiểu rõ ràng,
Newspaper.

Chủ Nhật, tháng 1 24, 2021

* Hiểu mình

 Hiểu mình 
khó nhất trên đời,
Đừng nên cứ mãi 
trách người nọ kia.
Đường ta đi 
lối họ về,
Internet.

Thứ Bảy, tháng 1 23, 2021

* Chánh cần

 Thời gian 
chẳng nể vị ai,
Ta bà một cõi hình hài... 
buồn thay!
Trẻ hôm qua 
già hôm nay,
Internet.

Thứ Sáu, tháng 1 22, 2021

* Hồ Gươm

 Ai đã qua Hà Nội,
mà chưa đến Hồ Gươm,
Một lần thôi chưa đủ,
Được ngắm ánh trăng đêm.
Internet.

Thứ Năm, tháng 1 21, 2021

* Tiếng SUMO

 Đóng cửa rời khỏi nhà,
SUMO kêu quấu quấu,
Ngang qua cổng nhà bên,
Con mực lại rống lên!
Fb.bxl.

Thứ Tư, tháng 1 20, 2021

* Màu lam

 Sinh nhật năm nay 
loạt giữa tuần,
Đem hình 5 năm trước 
ra trưng,
Nón lá, áo lam 
quy thanh tịnh...
Ảnh fb.bxl.

Thứ Ba, tháng 1 19, 2021

* Ngờ ngợ

 Chuyện gì đến giờ đã đến,
Hôm nay tôi được thử tai,
Chính phủ cho mình miễn phí,
Kể cả lắp đặt máy nghe!
Google.

Thứ Hai, tháng 1 18, 2021

* Cứ như mùa đông

 Trời cứ như mùa đông,
Mây mù giăng khắp vùng,
Đông tây nam rồi bắc,
....và chỗ tôi mịt mùng!
Ảnh fb.bxl

Thứ Năm, tháng 1 14, 2021

* Nhiễm trần

 Những chuyến xe đò 
của mùa hè 1975 như thế đó,
Đưa chúng tôi 
rời khỏi miền trung,
Người trên mui xe
nghẹt trong buýt bịt bùng,
Ảnh Internet.

Thứ Hai, tháng 1 11, 2021

* Trôi đi

 Sự đời ngổn ngang 
khôn lường!
Thôi thì cứ để 
mọi việc bình thường trôi đi,
Ảnh Internet.

Chủ Nhật, tháng 1 10, 2021

* Giỗ bà nội

 Hôm nay bên nhà Tự Đường Nhơn lý 
làm đám giỗ Bà Nội,
Rất vui bà con đại diện các phía được mời về tham dự,
Cúng hay giỗ là để tưởng nhớ đến 
là niệm về công đức của Bà lúc sinh thời 
đã khổ công lo lắng cho con cháu.
Ảnh Wifi Camera.

* Ráng chiều

 Ráng chiều đỏ hôm nay 
Phía miền tây Melbourne!
Rực lửa một góc trời 
Như dự báo sức nóng 
37 độ C ngày mai...!
Ảnh Fb.bxl.

Thứ Bảy, tháng 1 09, 2021

* Dáng xưa

 Melbourne 
giữ được dáng xưa,
Nét đẹp cổ kính 
truyền thừa trăm năm.
Ảnh Melbourne.

Thứ Sáu, tháng 1 08, 2021

* Tự chăm

 Tôi lại chăm tôi 
hằng ngày,
Ít nói một chút 
thiền rày nhiều hơn.
Tập nhẫn nhịn 
và xả buông,
Ảnh Selfie.

Thứ Năm, tháng 1 07, 2021

* Tấm ảnh mới

 Ảnh mới nhất 
của hai nghìn hăm mốt,
Có gì khác không 
với cái năm rồi,
Thì tôi 
vẫn cứ là tôi,


Ảnh fb.bxl

Thứ Ba, tháng 1 05, 2021

* Đánh bài

 Sòng bài còn thiếu một tay,
Tứ sắc ,tứ góc, bốn tay, bốn người.
Hôm nay ai đó bị lười,
3 người có mặt khóc cười không yên.
Không “tứ sắc” thì “xẹp”... chơi luôn!
Ảnh bxl.

Thứ Hai, tháng 1 04, 2021

* Nhớ Mẹ

 Mấy ngày nay vui Tết tây phương 
ham chơi lơ là cả Mẹ,
Không biết giờ 
bà đã ra sao?
Mở Wifi-camera 
còn sớm chưa thấy Mẹ được nào,
Ảnh Bạch Xuân Thảo.

Chủ Nhật, tháng 1 03, 2021

* Tấm ảnh giao thừa

 Phút giao thừa 
theo lịch tây,
Chúng mình có được ảnh này 
vui không?
Melbourne trời sáng 
và trong,
Vũ trường thêm sắc 
mọi lòng thăng hoa.
Và ngày mới 
của chúng ta!
Ảnh Tuấn Nguyễn.

* Cho đủ

 2021 New year Lunch at the Lorne beach...
Tối ở vũ trường, sáng cà phê,
Sunshine hầm rực như sắp mưa,
Về Lorne tắm biển ăn trưa nhẹ,
Ảnh fb.bxl.

* Bài toán khó

 Mỏi và mệt vì những bài toán khó,
Trông dễ dàng mà chạm tới biết mình sai,
Ví dụ như 1+1 không bằng 2,
Và 100-1 thì luôn luôn là “không” số?
Cả đám thế hệ mình bước chân vào đời học hành dang dở,
Ảnh fb Trần Đình Tín.

Thứ Bảy, tháng 1 02, 2021

* Chợ trời

 Mới đầu năm 
lại chợ Trời,
Đồ cũ đồ mới 
đông người ghé qua.
Thời buổi kiệm ước 
Corona,
Ảnh fb.bxl.