Thứ Sáu, tháng 10 09, 2026

* Xe đạp tháng 10

Đường xa 
thị mặc nó xa,
Bản lĩnh vững chãi 
xông pha lên đường.
Vô thường 
biết có vô thường,
Sức khỏe muôn thuở 
là phương thức lành.

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 08, 2026

* Nhuộm râu

Tóc ngắn dài 
nhuộm nhiều kỳ rồi có lẽ,
Nhưng râu thì 
nay được chiếu cố lần đầu.
Nực cười mình 
đáng cánh mày râu?
Trở nên giả thật 
từ đầu đến chân.

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 10 07, 2026

* Nhiều tour không đếm

Không mưa trời cũng không mây,
Hà Thanh cùng bảy cây cầu băng sông.
Cung đường trải nhựa chờ đông,
Đá dăm lẫn núp sâu trong kín lề.

Ảnh fb bxl

* Chuyện của ngày qua

Ướt cả rồi em ướt sũng rồi, 
Nước dềnh qua đá chỗ em ngồi,
Suy tư, trầm mặc hay thương tiếc?
Chuyện của ngày qua những rối bời!

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 10 06, 2026

* Vô ngã

Nào ai biết 
ta đến rồi đi,
Đổi thay 
trong từng khắc giây,
Người, muôn vật 
và những hữu vô sinh thái,
Trong phạm trù 
sinh, trụ, hoại, diệt,
tự nhiên bày.
Vô ngã !

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 10 05, 2026

* Thiên đường

Thiên đường có phải là nơi có nhiều cảnh đẹp?
Hoa thơm cỏ lạ ngạt ngào hương?
Lắm tiên nga nhan sắc lộng lẫy nghê thường?
Hoặc muôn điểu thú khác thường tinh khôn!

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 10 03, 2026

* Chiều Bình Hà

Chiều miên man 
đến Bình Hà,(*)
Có bạn, bia, rượu 
tiệc trà thế nhân.
Nắng còn dãi sợi 
bên lòng,
Của chiều về tối 
mấy chung nỗi niềm.

Ảnh fb bxl

Thứ Sáu, tháng 10 02, 2026

* Tour không đếm (2)

Qua ngã Điện Biên-Hà Thanh 6,7,
Rẽ phải đường Phước Thuận ngày xưa,
Như như mặt trời chậm chạp giao mùa,
Sương thu triền cỏ dẫn về hồ sen...

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 10 01, 2026

* Tour không đếm (1)

Trổ được chỗ này 
không chỗ kia,
Xanh non xúm xít 
sau cơn mưa...
Mọc nhanh thành nhúm 
như hối hả,
Nhắn nhủ người 
mưa nắng đường xa...