Thứ Tư, tháng 6 13, 2018

* Tuổi thơ tôi (3)

Tuổi thơ tôi
chỉ vòng quanh
trong xóm nhỏ,
Mới ra tới đầu làng
mẹ đã vội bảo:
Đững chơi xa,
Ảnh fb LTNH.
Dăm bảy đứa bạn quê
thằng Bé
con Ba,
Chân không guốc dép,
đầu không mũ nón,
mình lưng trần
giữa hai mùa mưa nắng.

Tuổi thơ tôi
với những ngày tắm sóng,
Cuồn cuộn gió Nồm
hay gió Bấc lạnh căm,
Bất chấp con sóng cao
va sát mạnh bên ghềnh,
Vồ phủ qua đầu
dập vùi sâu chúng tôi
vào lòng biển.

Tuổi thơ tôi...
những tháng năm bình lặng,
Của miền nam
yên khúc hát thanh bình,
Chẳng mong chờ
khói lửa chiến chinh,
Không đón đợi
hận thù Quốc Cộng trong cùng dân tộc.

Tuổi thơ tôi
vốn sản sinh chất đời mộc mạc,
Những kiêu sa
không là nét kiêu sa,
Những hình dung
tư cách của thật thà,
Điều khó nói
đó là
những lời ba hoa khuôn sáo.

Tuổi thơ tôi
ngày hai buổi đến trường vào lớp,
Câu chữ đầu đời
học lễ trước văn sau,
Thầy dạy mình
thương mến nhường nhau,
Hòa là đạo
Quý là đức
của người công chính.

Hoa cỏ làng tôi
chỉ có
những cây tra quằng trái,
Dưới nắng hè
không phượng đỏ oái ăm,
Xa quê
xa đã bao năm...
Tuổi thơ tôi
sống
ngập lòng biển Đông!