Thứ Sáu, tháng 6 12, 2020

* Còn nhau

Còn em
ở đó hay không?
Nơi căn nhà hẹp
đôi lòng ngây thơ.
Fb. Nang Nguyenluong.
Không ai dặn
ai phải chờ,
Thời gian rồi đã
như vờ vĩnh quên.
Làm sao
cho anh được đền!

Còn em
bây giờ ở đâu?
Bên căn nhà hẹp
nơi đầu bến mê.
Không ở đó
không ai về,
Bụi đường phủ lấp
bờ đê không còn.
Tình anh
một chút lòng son!

Còn anh
tự độ tha hương,
Như chim rời tổ
muôn phương là nhà.
Chưa quên được
bản tình ca,
Con phố Nguyễn Huệ
đã qua mậu lần.
Em còn
ghé lại đấy không?

Còn anh
vẫn vậy hay chăng,
Từ khi vắng lạnh
chiếu chăn canh dài.
Ngày qua ngày
những u hoài,
Lãng du cho thỏa
mộng đời cùng thơ.
Chung thủy
dạn dày nắng mưa!

Còn em
anh còn niềm vui,
Dẫu là có nghĩa
ráng chiều còn mây.
Gió nam mờ mịt
phương tây,
Còn hơn chướng gió
thổi bay cát bồi.
Xa quê hương
đã xa xôi!