Thứ Bảy, tháng 4 26, 2025

* Thu thở dài

 Như thu đang về 
khá muộn màng ,
Hẳn mơ hồ 
chẳng ao ước gì nên…
Lang thang giữa phố 
buồn trầm mặc,
Thưa vắng người 
chân khách chậm nhanh…

Ảnh Julie 

Thứ Năm, tháng 4 24, 2025

* Bức ảnh đẹp

 Khoe một chút 
nét mỹ miều con gái,
Cái tuyệt vời 
thố lộ tục tằn,
Ấp yêu 
bằng đôi mắt trần,
Chân tay quờ quạng, 
phập phồng 
môi rung…

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 4 23, 2025

* Phê phán

 Đừng ai thương ghét, 
đững nên hoan hô, không ủng hộ hay miệt thị!
Lỡ như nhầm lẫn 
làm người đời thường thôi,
Vẫn đi đường ấy pháp lành 
giữ tâm đã nguyện,
Bền bỉ hành theo 
vạn lối Phật truyền…

Ảnh fb.

Thứ Hai, tháng 4 21, 2025

* Giữa tháng tư

 Đến đây từ mùa hạ trước,
Nhìn hàng táo xanh um tùm,
Nhiều năm ở đây vẫn vậy,
Chứng kiến bấy lần đổi thay,
Lá thu nâu úa rụng đầy…

Ảnh fb bxl.

* Còn tên Bình Định

 Làm sao 
để giữ được em?
Vòng tay khối óc 
cái tên mở đầu.
Đinh ninh cùng em 
dài lâu,
Rồi không giữ được 
gieo sầu ngàn năm!

Ảnh mod. Ngô Văn Cư

Thứ Năm, tháng 4 17, 2025

* Mùa Phục sinh 4/25

 Nắng ấm còn đầy 
giữa tháng tư,
Melbourne nhộn nhịp 
vườn chim, hoa cảnh, lá cây và người,
“Easter-Phục Sinh”
mùa Sống lại!
Cho muôn loài,
nhân loại niềm vui!

Ảnh fb bxl 

* Đi là giải pháp

 Đi là đi cứ đi 
đừng bao giờ nghĩ đến,
Biết đâu là điểm đến 
dự định đi?
Không gian mênh mông, 
không ai ràng buộc định kỳ,
Thì mọi quy ước 
ở thời gian này vô ích!

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 4 16, 2025

* Muốn mãi bên em

 Anh muốn về bên em,
Thăm rừng thông vi vút,
Nơi bãi trứng, biển Hồ,
Nước mặn ngọt đôi bờ,
Miên man và mơ hồ…

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 4 13, 2025

* Ngày vui các cháu

 Các cháu vui 
mình cũng vui theo,
Không những như thế 
nhớ nhiều ngày xưa,
Trong khốn khổ 
nói sao vừa?
Cũng lễ, cũng tiệc … 
cũng thưa, cũng trình.

Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 4 10, 2025

* Trên đường

 Đường xe 
ra quán cà phê,
Băng qua Chùa Phật, 
nhà Thờ Chúa tôi.
Tâm niệm 
Mẹ Cha Phật Trời,
Lòng con hiếu để 
đạo đời hữu nhân.
Không vì xa hoa 
thiết cần,
Đánh mất tánh cách 
phúc phần suy vong.
Từ bi hỷ xả 
hành thông!
Thơm hương vị đắng 
thu đông ly tràn.
Nâu đen cà phê 
dịu dàng…

Ảnh fb bxl 

Thứ Tư, tháng 4 09, 2025

* Niềm vui cuối tuần

 Niềm vui! 
đến với cuối tuần…
Nhạc hội khiêu vũ 
tưng bừng thâu đêm.
Lắm bia rượu 
chẳng say mèn!
Như hồi tuổi trẻ 
vang rền DJ (*).

Ảnh NC club

* Phương tiện

 Đời vốn thế 
đời có là như thế!
Thì buồn vui mới 
lý thú phải không hè?

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 4 08, 2025

* Màu lá

 Về đây 
trông lá đổi màu,
Sương mai man mác 
vướng tàu lá khô.
Ven đường 
bóng ngã đương mùa,
A thu! 
nhịp điệu nhặt thưa đong đầy.
Hồn ngân ngất 
tình ngây ngây…

Ảnh fb bxl 

Chủ Nhật, tháng 4 06, 2025

* Ơi tháng tư

 50 năm 
cuộc đổi đời,
50 năm 
một kiếp người đa đoan.
Loanh quanh chuyện cũ 
lối mòn,
Loay hoay chấp vá 
lòng son dạn dày!

Ảnh Internet 

* Tâm thần

 Gã đi…chẳng biết đi đâu?
10 phương thật giả lối này đúng không?
Đường nào cũng về với không!
Thì thôi ngẫm nghĩ mông lung làm gì!

Ảnh fb bxl 

Thứ Năm, tháng 4 03, 2025

* Miến điện 28/3

 Thiên hay nhân tạo 
cũng màn trời chiếu đất,
Cũng điêu tàn 
cũng khắc nghiệt vô cùng,
Chúng sanh trong 
thảm cảnh đau lòng,
Người chết quằn quại 
người sống trong nguy nàn!
Biết đâu lường được …
thế gian?

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 4 02, 2025

* Về với Vũng Nồm

 Con dốc cao 
đưa tôi về xóm cũ,
Làng quê nghèo 
nghe sóng vỗ miên man,
Muối mặn chát 
nguồn cá tươi ngọt mát,
Thuỷ triều và gió cát 
đắp vun bồi.

Ảnh Internet