Thứ Sáu, tháng 8 09, 2024

* Cần thiết đổi thay

 Nếu như đã lỡ sai đường?
Ai ơi đừng có vội vàng trách nhau.
Nhìn lại mình chung quanh mau,
Còn lối nào khác sắc màu thênh thang!

Ảnh Internet 

* Con cũng phải già

 Mẹ ơi! 
Con cũng phải già,
Không được may mắn…
tự lo cho mình.
Không ai 
để nói hiếu sinh?
Không người chăm chút 
tự mình tính toan.

Ảnh internet 

Thứ Tư, tháng 8 07, 2024

* Hành thiền chân tuyết

 Có đúng là hành thiền không 
chưa biết?
Chân bước đi từng bước 
biết đang đi,
Niệm trong 
động tác chuyển di,
Buông xả, thư giãn 
tâm trì làn hơi…

Ảnh Julie Tạ.

* Trăn trở

 Biết nói gì đây, viết gì đây?
Cho vơi trăn trở vị chua cay,
Cho quên tủi hổ hay tủi nhục,
Còn chút để thương đất nước này?

Ảnh Internet 

Thứ Ba, tháng 8 06, 2024

* Tuyết

 40 mùa đông, 
40 mùa tuyết phủ,
Trên những đồi cao 
ở công viên Alpine,(*)
Tôi đã được đôi lần 
tìm vui với tuyết,
Với cái lạnh buốt giá 
đúng nghĩa rét mướt!

Ảnh Mt. Buller staff.

* Lò bếp

 Văn minh! 
văn hoá nước tôi,
Lò to đốt củi, 
nhỏ thời đốt than.
Từ hồi 
kiến quốc Văn Lang,
Nung sao 
cho nước khỏi tràn lửa tiêu.

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 8 05, 2024

* Vu Lan 2024

 Báo hiếu 
còn phải đợi mùa?
Có thể quên được 
tháng thừa ngày dư?
Có thân thể 
có thiên tư,
Ngũ uẩn tồn tại 
thật hư trưởng thành.

Ảnh Internet 

* Trăng tháng 7

 Trăng rằm trên biển quê tôi,
Trọn tròn sáng lạng vợi vời vô cương.
Tháng bảy, trăng của tình thương,
Nhắc mùa báo hiếu … công ơn cao dày.

Ảnh modified fb Nguyễn Kim Chức.

Chủ Nhật, tháng 8 04, 2024

* Địa lý quê tôi

Tôi muốn đem tuyết Melbourne,
Về rải trên đất quê mình nắng chang.
Quy Nhơn đầm biển miên man,
Thuỷ triều lên xuống nước tràn hợp lưu.

Ảnh Buller staff.

Thứ Bảy, tháng 8 03, 2024

* Tỉnh và thức

 Thức tỉnh (*) chắc chắn chưa phải là tỉnh thức (**)!
Phải không tôi ? Phải không bạn? Phải không chúng sinh?
Tự chấp vấn mình khi được tin hiện tượng Sư Minh Tuệ.
Đem tư duy về cách pháp Phật nhiệm mầu…

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 8 01, 2024

* Ghềnh ráng

 Bao lâu rồi 
chưa về Quy Nhơn nhỉ?
Chỉ mới đây 
hai tháng nay thôi,
Mộ Hàn 
Ghềng Ráng gần ơi!
Sao mình chẳng đến 
thăm hồi còn khi?

Ảnh Quốc Nguyệt 

* Ngày đầu tháng 8

 Trở lại Melbourne 2 tháng qua,
Như kẻ đi xa chóng về nhà,
Thơ thẩn rong chơi hoài chưa nản,
Dẫu nơi nơi thiên tự, phồn hoa.

Ảnh Lý Thừa Nghiệp