Thứ Năm, tháng 4 16, 2026

* Thôn, làng

 Thôn hay làng thoạt nghe vẫn vậy,
Cũng là cùng chỉ đơn vị hành chính nhỏ nhất văn hóa địa phương,
Ai thích vần ôn thì cứ gọi là thôn,
Còn như xứ Vũng toàn là người dân sống bằng một nghề đánh cá thì gọi thôn là làng...(*)

Ảnh NKC.

Thứ Ba, tháng 4 14, 2026

* Hương chiều

 Nương luồng bấc 
nổi trôi về nam cực,
Gặp châu Đại dương 
định cư ở Melbourne,
Hơn 40 năm,
tôi, kiếp lưu linh,
Quê hương không nhận 
chúng sinh tự tồn.

Ảnh fb

Chủ Nhật, tháng 4 12, 2026

* Tiễn biệt anh Sáu

 Tiễn biệt Bạch Xuân Đô (Sáu Cận)!

Úi cha! Chết có nghĩa là
làm sao?
Là đi về chốn 
lối vào mông lung.
Quán cực lạc cõi tây phương 
Tịnh Độ tông,
Tiếp kinh tu dưỡng 
những mong thoát trần.
Ảnh Xuân Thoại

* Phượt Cù Lao

 Nhớ rồi nhờ nó nhớ rồi,
Ảnh 9 năm trước trên đồi Cù Lao...(*)
Ngoài khơi biển rộng trời cao,
Quy Nhơn xa tuýt sóng xao bốn mùa.

Ảnh Thanh Hùng

Thứ Bảy, tháng 4 11, 2026

* Người nữ Iran tại Mỹ

 Cũng nên 
trở lại quê hương,(*)
Văn hóa, phong tục, 
luân thường đẹp hơn?
Tây phương 
nào có kỉ cương!
Che đầu, trùm mặt...
chính đường em đi.

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 4 10, 2026

* Nhớ bạn Hồ Sĩ Đình

Tôi còn đứng bâng quơ 
nhìn dòng nước,
Thác Niagara trên đất Đại, 
Gia Na,(*)
Hướng về thời khắc 
kỉ niệm trôi xa,
Miên man nỗi nhớ 
bạn ta sum vầy!

Ảnh fb bxl

Thứ Năm, tháng 4 09, 2026

* Tàn tiệc

 Tàn đêm rồi 
chẳng chịu về,
Quấn quýt, bịn rịn,...
muốn lê thê dài.
Tàn cuộc vui 
còn mấy người,
Cái tình, cảm kích,...
của đời phải chăng.

Ảnh NC.

* Thuốc của tôi

 Thuốc trong ngày của tôi,
Chục năm với nhau rồi,
Chúng có thể phụ mình,
Tôi thì mãi chung tình,
Muốn sống đời chúng sanh!

Ảnh fb bxl

Thứ Tư, tháng 4 08, 2026

* Thơ của tôi

Lúc buồn buồn 
viết mấy câu,
Vui vui chép vội
nỗi sầu thoáng qua.
Tôi đem kết lại 
thành hoa,
Một, hai, ba cụm...
kiến tha mèo quào.
Mười lăm năm 
có hư hao,
Nhưng nào có mất 
chữ nào tình ơi!
Em là tất cả 
cuộc đời...

Ảnh fb bxl

* Phượt Hội An

 Về Quy Nhơn 
được lần vui,
Thời gian như chậm 
thảnh thơi vô tình.
Theo đoàn (*) xe máy 
lưu linh,
Phượt qua Quảng Ngãi 
diễm tình Hội An...
300 cây số (**)
ngút ngàn!

Ảnh AI

Thứ Ba, tháng 4 07, 2026

* Môi chùng

 Giữ tâm yên 
cho trời xanh biển lặng,
Gió có gào
thị kệ sóng nhấp nhô,
Bên nhau 
đúng hẹn hạnh phúc vô bờ,
Em ơi 
nhân loại cơ hồ diệt vọng,(*)
Tàn sát nhau 
chẳng thương cảm 
môi chùng...
Tâm sự nhỏ eo co 
thêm từ tốn.

Ảnh Internet

Thứ Hai, tháng 4 06, 2026

* Mất một nửa tôi

 Có học bao nhiêu ngôn ngữ, 
tổ tiên của tôi là những người 
nói tiếng Việt Nam,
Dù đã già nua, 
tóc có nhuộm đủ màu mấy lớp, 
tóc nguyên thủy của mình 
vốn chỉ có màu đen,

Ảnh Hang Ta