Thứ Năm, tháng 4 26, 2018

* Melbourne thu 2018 (2)

Lá đã thay màu
cả tháng nay,
Đường quen
xe đạp qua lối này,
Ảnh fb Quy Nhơn.

Hôm nay vắng gió
trời thưa nắng,
Cho mình
ừ hé ... thú thu mây.
Ba mươi bốn thu rồi
tôi ở đây,
Melbourne
đẹp nhất có đâu tày,
Chăm tôi
như mẹ chăm em bé,
Phúc một đời
minh ngộ đã nào hay!
Lá rải rác đầy
trên cỏ khô,
Vô tâm
vài chiếc nổi ven hồ,
Nhẹ nhàng
in bóng mây qua đấy,
Mùa thu
êm ả một vòng tay.
Đứng giữa thu này
nhớ thu xưa,
Quy Nhơn mưa
dầm dãi xuyên mùa,
Đường trơn phố hẹp
người đông đúc,
Nước ngập đường
tung tóe, tiếng còi xe.
Tôi mãi
mơ về một miền quê,
Gió biển
trăng thu có bạn bè,
Có cô hàng xóm
vừa e thẹn,
Tuổi thu mơ
ái ngại bước đi về.
Vàng lá nơi này
nâu nơi kia,
Thu đấy thôi,
mà cũng lạ ô kìa,
Melbourne thu đẹp
trong nắng mới,
Quy Nhơn thu
mưa chốn cũ đi về !