Thứ Tư, tháng 7 31, 2024

* Thể dục cùng chim

 Sáng này ra ngõ cùng lũ chim,
Nhìn chúng lượn bay hớn hở thêm,
Cằn khô trơ trụi đâu sương khói,
Thảm cỏ xanh đất bứi tung lên.

Ảnh fb bxl

* Trả lại mùa sim

 Em không thể à mà em không thể,
Vào rừng sim đơn lẻ có một mình,
Buồn phải không dẫu sim chín bên chân,
Cũng không hái lòng rưng rưng chờ nhớ.

Ảnh fb Ngọc Trường Lê

Thứ Ba, tháng 7 30, 2024

* Chờ người

 Bên đầm Thị Nại chỉ mình em,
Trời trong lành lặn nước sông im,
Mờ hồ như mong chờ ai đó,
Ráng chiều lên quạnh quẽ buồn thêm…

Ảnh Khanh Duong

* Của ai

 Chẳng phải của mình 
chẳng của ai?
Chữ “của” 
làm vui vẻ lòng người,
Thực ra 
thế sự là như vậy?
Thấm thía rồi 
ấy thán từ thôi!

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 7 29, 2024

* Ngày anh đến

 Ngày anh đến 
tưởng gieo trồng hạnh phúc,
Có ngờ đâu là 
trải bước gian nan,
Trao em 
khốn khó lầm than,
Trao em sợ hải 
trăm ngàn khổ đau!

Ảnh fb Phương Trần

Chủ Nhật, tháng 7 28, 2024

* Quán Song Hương

 Xem hình 
lòng nhớ Quy Nhơn,
Nhớ cô chủ quán 
ngày còn nhởn nhơ…
Bên bạn bè 
bên cuộc bia,
Vài món đặc sản 
chiều về Song Hương.(*)

Ảnh Minh Hoà

Thứ Sáu, tháng 7 26, 2024

* Luận anh hùng (2)

 Đúng! Họ là người Mỹ,
Vì danh dự của Đảng,
Vì quyền lợi quốc gia,
Họ biết tiến biết lui…
Anh hùng ở chỗ đó!

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 7 25, 2024

* Chơn thiền

 Đường muôn thể vẫn còn đi!
Bằng thân thể đôi chân trần,
Bằng tâm thể không xa gần,
Từ mịt mùng đến trong lành.
Tự hữu vi tại vô vi!
Tỉnh giác từng bước chuyển di,
Niết Bàn ẩn hiện đâu đây,
Sư thấy đó. Người có hay?

Atnh fb Võ Hân

Thứ Tư, tháng 7 24, 2024

* Iren Thi

 Ừ hé! Nẫu về 
Quy Nhơn!
Mùa này nắng hạ, 
nam nồm dịu hanh?
Biển chiều 
màu đẹp như tranh,
Nẫu ngồi trên bãi 
yên lành đợi ai?

Ảnh fb Ren Trần.

* Phụng Thi

THƯƠNG NÚI GIÓ THÌ THẦM
Tặng anh BXL

Mắt thường đâu dễ thấy
Gió có eo bao giờ
Mà quê mình Nhơn Lí
Eo Gió cứ vỗ về...
Những đêm trăng chùng chình
Ngập ngừng Eo Gió gợi
Mỏi mòn Hòn Sẹo đợi
Núi gió những đầy vơi?!...
NTP
Chiều Eo Gió 21.7.2013

Ảnh fb Nguyễn Thị Phụng

Thứ Ba, tháng 7 23, 2024

* Em đòi trả lại

 Em đòi 
trả lại ngày xưa!
Làm sao anh biết
ngày xưa…lúc nào?
Lúc em tuổi mới 
chớm đào,
Thời mười ba, bảy … hay sao 
mặc dù…

Ảnh fb …Uc Minh Duong

* Nắng sớm giữa đông

 Mặt trời đã lên cao,
Nhảy hót đùa xôn xao,
Chim chóc vui ngày nắng,
Xương khớp già êm ắng,
Lòng mình vui như chúng?

Ảnh fb bxl