Thứ Năm, tháng 11 24, 2016

* Nửa đêm ngoài cửa

Chờ em ngoài cửa
nửa đêm,
Trăng khuya,đèn tắt...
trên thềm tối om.
Ảnh bxl,núi Kê Gà,India.
Muốn bấm chuông
ngại chuông ồn,
Gởi hoài tin nhắn
bồn chồn lòng đau.
Chắc không,
mình chẳng còn nhau!
Hay em cố vậy
...nỗi sầu thơ anh.
Buồn mong manh
phố vắng tanh,
Sương khuya như thấu
ngọn ngành tim côi.
Thầm yêu em
mấy thu rồi,
Bao đông ngọn chướng
quất tơi tả lòng.
Rõ là không
chỉ là không!
Tình tôi là chỉ...
tiếng lòng thơ tôi.
Mỗi lần chờ
đón một người,
Khổ đau,hạnh phúc...
một thời yêu thương.
Một mình rảo bước
trên đường,
Mang về nhà vắng
vết thương chưa từng.
Em hỡi em,
chớ ngại ngùng,
Cho anh lời thật
tấm lòng em đi.
Mưa ngượng ngùng
có mấy khi,
Anh như tỉnh giấc
... mơ chi nữa buồn !