Thứ Sáu, tháng 7 08, 2016

* Về bên mẹ

con muốn được
những ngày dài
bên mẹ
để quên đi năm tháng
vắng nhà
Ảnh Google. 
để nhắc hoài
kỷ niệm tuổi thơ qua
để được sống
giữa nuông chiều
của mẹ.

ở bên mẹ
con mãi là đứa bé
thật đáng thương tội nghiệp
mẹ lo âu
bệnh còi xương
sáu mười ba tuổi trên đầu
vẫn nhút nhát
vẫn gầy còm
nhỏ thó

ở bên mẹ
để được là trẻ nhỏ
nghe lại ca dao
bài mẹ hát ru con
học nói năng tử tế
nết vàng son
học nhịn nhục
để làm người quả cảm

về bên mẹ
cho thời gian bình thản
lánh thị phi
chán nản quá đời thường
chỉ còn Người
ban làn gió chiều thương
tìm được thấy
vầng dương miền hoang dã

nhiêu thế đó
bên mẹ
là tất cả
là niềm vui hạnh phúc
đời người
quê xưa sông biển
đục rồi,
nước non khô khát
buồn ngồi xót xa ...