Thứ Sáu, tháng 11 10, 2017

* Phố Núi sau lưng

Em đứng đó nghìn năm rồi...
như còn đợi!
Một người còn đi
vì sông núi điêu linh,
Ảnh của H.
Niềm tin hoá đá
vô tình...
Sắc son gìn giữ
trọn hình núi sông!

Em đứng đó
lưng trần vai phố Núi,
Nhìn biển Đông dậy sóng
nỗi lòng đau,
Trường Sơn mây xám
nâu sầu,
Khắp nơi loang lỗ
một màu thê lương.

Em đứng đó
chờ đồng xanh nên lúa ,
Cho tình xưa
khắc dấu một lời thề,
Thời gian
người sẽ trở về,
Sum vầy ta lại
cận kề bên nhau!

Em đứng đó
gởi niềm đau theo gió...
....