Thứ Ba, tháng 8 28, 2018

* Tuổi thơ tôi (4)

Tôi thấy tôi
trong tấm hình,
Một đôi trẻ nhỏ
vô tình đam mê.
Ảnh fb.
Lũ chúng tôi
những ngày hè,
Chơi trò bắn hạt cò ke
bạn thù.
Từ độ nào...
những mùa thu?
Quê hương dưới những
bóng mù khói sương...
Trò chơi
diễn khúc tình thường.
Chung bên khóm trúc
trên đường vào thôn.
Bóc! Bụp!
tiếng đạn ... không tên,
Tôi em chẳng phải
lập nên chiến hào.
Mỗi ngày qua
một hư hao,
Xuân xưa dẫu cũng
mai đào đẹp xinh.
Cành hoa khóm trúc
vô tình,
Gió dông tan tác
đâu hình dáng xưa.
Tìm nhau qua mấy
thu mưa,
Tìm nhau
lẻ bóng
canh khuya vợi vời.
Biết người
còn nhớ đến tôi!
Sáu mươi năm lẻ
một đời còn vương.
Trông hình nhớ
nhắc càng thương,
Trò chơi tuổi nhỏ
trăm đường ngây ngô.
Cò ke, kẽo kẹt...
lùm tre!
Cò ke, cút kít,
...em khoe tóc dài.