Thứ Sáu, tháng 8 17, 2018

* Chị về

Chị về
thương chút Quy Nhơn,
Thơm hương biển mặn
con đường tình thân.
Ảnh TKL fb.
Tiếng xưa
còn văng vẳng gần,
Dư âm của nhớ
thì thầm hàng dương!
Cát ánh vàng
bóng dừa đan,
Nắng hè còn rộn
ngợp làn sóng xô.
Nồm hay Nam
nóng hanh ghê,
Đừng nghe!
cơn Bấc
chi ê ẫm lòng.
Chị về
Quy Nhơn nỗi mong,
...đã cùng đưa
đức ông chồng về theo.
Phước Sơn tôm nhảy
bánh xèo,
Nem nướng chợ Huyện,
bánh bèo Tây Sơn,
Cá tươi biển Vũng
xanh rờn,
Thuyền Cù Lao đảo
cô đơn hải trình.
Mộ Hàn còn đó
lời kinh,
Chút tình thi vị
riêng mình niềm đau.
Dấu lưu này
mãi ngàn sau,
Thập Tháp, Nước Mặn...
Gò Bầu...vọng danh.
Đầm Thị Nại
đục, trong, xanh,
Bốn mùa đổi sắc
bên Thành Quy Nhơn.
Tiếng đàn cò
nghe véo von,
Câu bài chòi cổ
như còn hờn ai.
Người đi xa
cứ nhớ hoài,
Tháp Đôi, Bánh Ít...
và lời còn thương.
Trưa nay
bước chậm trên đường,
Gò Găng tìm lại
mùi hương vịt tiềm.(*)
Nước nóng Phù Cát
suối Tiên,
Thiên Hưng, Đập Đá
hành thiền tĩnh tâm.
Qua Chùa ông Núi
Thiên Long,
Cùng về Eo Gió
ngắm dòng nước xanh.
Kỳ Co
lại họa bức tranh,
Ru hồn du khách
dịu lành cố hương.
Ru người mòn mỏi
tha phương...

(*) Caraven : tên của quán ăn có món Vịt tiềm nổi tiếng tại Gò Găng Bình Định trên Quốc lộ 1.