Đi giữa trưa nắng gắt,
Rực nóng cả con người,
Mồ hôi tự thân mát,
Mặc gíó xát bên ngoài.
Thứ Tư, tháng 1 11, 2012
Thứ Ba, tháng 1 10, 2012
* Thơ trôi
Thơ
xưa không biết gởi ai,
Nhưng nay đã có đôi người viếng thăm,
Thơ tôi tầm bạn tri âm,
Không người tri ngộ-thơ nằm đó đi,
Đừng vào chai,đững phong bì!
Tội thơ trôi nổi lắm khi lạnh lùng,
Tìm trong nhân giả không cùng,
Chai không,bì rỗng,thơ nằm trong thơ.
Nhưng nay đã có đôi người viếng thăm,
Thơ tôi tầm bạn tri âm,
Không người tri ngộ-thơ nằm đó đi,
Đừng vào chai,đững phong bì!
Tội thơ trôi nổi lắm khi lạnh lùng,
Tìm trong nhân giả không cùng,
Chai không,bì rỗng,thơ nằm trong thơ.
Thứ Năm, tháng 1 05, 2012
* Khi em đến.
Khi em đến
ta vui như ngày tết,
Như tuổi thơ
hoan hỉ đón mừng xuân,
Bao sướng
sung không giấu nổi trong lòng,
Ta đã giữ em
trong vòng tay nồng cháy.
Mắt môi đó
dường như đang nhấp nháy,
Nhắc chừng
ta đền em lúc vắng xa,
Thứ Ba, tháng 12 20, 2011
Thứ Sáu, tháng 12 16, 2011
* Biết nhau
Phải biết đời ta mãi có em,
Đường mình đi dẫu có dài hơn,
Gian nan hẳn phải cùng cam chịu,
Ngọt,bùi,cay, đắng vẫn còn em.
Thứ Ba, tháng 12 13, 2011
* Eo Gió.
Em ở đó bao năm,
Bao mùa quen sương gía,
Em đứng đó bao năm,
Ta hờn ghen vì gío.
http://youtu.be/koN0U5tZZJQ
Phổ nhạc Kiều Tấn Minh, Ca sĩ Huấn Vinh
Chủ Nhật, tháng 12 11, 2011
* Dối tình.
về với anh ở bên anh em nhé !
dẫu tình hờ và thương hại anh thôi,
để biết rằng đời còn có ngày vui,
Thứ Năm, tháng 12 08, 2011
* Một khúc lỡ làng.
Thứ Tư, tháng 12 07, 2011
* Nỗi đau.
Đã ngừng không hát một tiếng chim,
Vì gío heo may thổi qua thềm,
Và nắng chưa về xanh tươi lá,
Rã rời mong ước- nhói buồng tim.
http://youtu.be/Fp1XrKv600g
Nhạc Kiều Tấn Minh,Ca Sĩ Minh Đăng
Thứ Hai, tháng 12 05, 2011
* Bước chân hoang
Gió lạnh biết đông sang,
Cây trụi lá bên đàng,
Ngơ ngẫn bước chân hoang,
Trăm mối tình ngổn ngang.
Đường đi dầu muôn lối,
Nhưng về có một thôi,
Trôi vun vút chân trời,
Em có sầu lẻ loi.
Như phiến đá tái tê,
Buồn không vẽ lối về,
Tình đã lắm đam mê,
Ôi thương quá môi kề.
Thứ Năm, tháng 12 01, 2011
* Mưa tháng 10.
Mưa nặng-nhẹ tháng mười vẫn đổ,
Nước ngập tràn đồng cỏ bể sâu,
Thương người trong cảnh cùng nhau,
Mắt chừng núi nước-lòng sầu biển Đông.."
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)










