Chủ Nhật, tháng 4 27, 2014

* Từ em...

Họa thơ cùng Lâm Cẩm Ái và các bạn Hương Xưa trên facebook.

Ảnh Hương Xưa
Lâm Cẩm Ái

Từ mưa thất lạc cõi trần
Như em lạc mất bóng người em yêu
Từ cơn gió thổi liêu xiêu
Hồn em bóng quế giữa chiều tương tư.


KimChi Diệp
Từ mưa thất lạc cõi trần
có anh nắng gió phân trần cùng em
Híc!

Nguyentiet Nguyen
Từ mưa dạo chốn hồng trần
Cho em lạc một dấu chân địa đàng
Từ cơn gió lẳng lơ sang
Cuốn hồn em dấu bên hàng ti gôn..

Lam Cam Ai
Em buồn lên tận Bản Đôn
Ngắm màu xanh biếc nụ hôn đất trời
Lẳng lơ cơn gió chơi vơi
Địa đàng mất dấu em rơi xuống trần .
Hic...

KimChi Diệp
Buồn chi lên đến Bản Đôn
Thôi ta rủ đến chùa Thiên Tôn mà thiền.
Không ai đến đó làm phiền ...

Ho Hung
từ em mất một nụ hôn
xin em đừng có bồn chồn nôn nao
từ em thôi ngắm trăng sao
xin em hãy cứ nhìn ao mà chờ.
.....he he....

KimChi Diệp
Từ em ngồi đó thờ ơ
Xin em hãy biết ta chờ mỏi ..răng
Từ em ngồi ngắm trăng rằm
Ta xin chú cuội lăn nhằm dưới ao.

Ho Hung
từ em nheo mắt cười chào
ta như lạc mất lời nào ...nói yêu
từ em khoe dáng diểm kiều
ta như thằng ngốc mỗi chiều ngóng trông.

Loc Bach
Từ em nói chỉ hoài công,
Ta về xem lại nỗi lòng năm xưa.
Gió đưa gió đẩy duyên đưa,
Em ơi ta nhớ bến kia mấy lần.
Bên nhau nhạc khúc ân tình...

Que Dinh Van
Từ mưa rơi xuống trần gian
Tình yêu cũng xuống điểm trang cho người
Mưa ngâu chi chít chơi vơi
Tình xa , tình nhớ một đời tương tư .

Long Nga
Hạt mưa lóng lánh mong manh
Sa trên bờ mộng lòng anh rộn ràng
Từ em đến thật khẽ khàng
Đời anh bỗng hoá thiên đàng thênh thênh ...
...
Từ em như giọt sương tan
Đời anh một mảnh man man ngục tù
Nghịn đông góp cả mịt mù
Gió mưa vây kín thiên thu lặng thầm...

Loc Bach
Từ em là đóa hồng lan,
Mẹ em đem giấu trên giàn giậu cao.
Anh trèo mà sợ gai cào,
Cũng đã liều mạng nhưng nào thấy đâu?

Lam Cam Ai 
Thấy gì giữa cuộc bể dâu
đóa hồng rụng xuống bên cầu - nước trôi
Nụ hôn chưa chín trên môi
Hoàng hôn đã xuống bên đồi mây bay

Loc Bach 
Đường mây tránh lướt lối này,
Rồi anh cứ ngỡ em đi theo chồng.
Ngợi suy nghĩ mãi mông lung,
Anh sẽ hóa khùng nếu chẳng đặng em...
Vẫn còn tin máu về tim....