Thứ Năm, tháng 8 14, 2014

* Điều mặc nhiên

 Viết hòa cùng AP. trên Hương Xưa.org
Anh Phương
"...........................................................
Là tình yêu mặc nhiên làm nỗi nhớ
Cho những dại khờ không hẹn tuổi để trao
Có những người ...???
Có những người ....???............................"AP.


Ảnh Anh Phương và Đào Duy Anh


locbach
"Có những người ...???đến giờ chưa biết phải làm sao!
Để trốn chạy những gì mình không thích...
Có những người ....???nhìn đời ...với nhiều tiện ích,
Đến lúc thì...tỉnh thức nó chẳng cần đâu,
Để mặc nhiên đôi mắt đỏ ngầu..."...

Anh phương
Có buồn....xin chớ buồn lâu
Nếu đau thì hãy đong sầu vào chai
Tìm người minh thích lai rai
Dấu đôi mắt đỏ - Ngày mai lại cười

locbach
Đang sầu mà uống...ừ hay nhỉ!
Không tin sao...mình làm thử vui chơi,
Gặp ai mình cũng ới mời,
Cùng tôi vui chút kẽo mai không còn....