Thứ Tư, tháng 8 27, 2014

* Melbourne tàn đông

Giọt nắng xuyên
hoa sau vườn tăng vẻ đẹp,
Nụ hồng xinh
căng sức nhụy chờ khoe...
Khoảng trời xa
mây trắng đục chưa nhòa,
Xuân chen lấn cùng đông tàn
còn lảng vảng.

Ảnh Melbourne. 08/2014
Thức dậy muộn...
đêm qua trời ấm lại,
Không vội vàng,
hấp tấp như mọi khi,
Tôi biết mình có chút
thay đổi khá kỳ...
Thể dục chiếm thời gian trong ngày nhiều nhất...

Đã quên rồi
những khi còn quần quật,
Không rảnh rang
chăm chút tấm thân mình ,
Đến miếng ăn thức uống cũng chẳng cần,
Chỉ lấy lệ qua loa cho xong bữa...

Xuân này nữa
mình hơn sáu mươi rồi nhỉ,
Tuổi chưa già
nhưng cũng chẳng còn non,
Mọi đua chen hơn kém đã không còn,
Tập thư giãn ...
lo cho riêng mình chút xíu.

Tay đã yếu rồi ...
không làm sao níu được,
Giữ xuân xưa...
mình với những tình thơ...
Thương nhau bốn biển sao vừa!
Non cao sao sánh...thuở chưa mặn nồng.

Thuở ấy em...
chưa bước theo chồng,
Anh nhiều mơ ước... tơ hồng xuân sau.
Xuân nữa đến ...
lúc không mong đợi,
Thản nhiên như ...
một quán luật nguôi tàn...
(còn tiếp)...