Thứ Bảy, tháng 10 18, 2014

* Đợi lên tàu

Đợi lên tàu cũng nhiều thú vị,
Ngồi trầm ngâm ...vớ vẩn tìm thơ,
Loa thông báo đã đến giờ,
Lên tàu cùng bạn ta về cố hương.


Từ Melbourne...lắm đường cong thẳng,
Mình thường đi Air Qantas...Việt nam,
Tuy xa xôi đến dặm ngàn,
Chỉ chừng 8 tiếng ....hội đàn chim di.

Chờ đợi nhau quảng chi ngày tháng,
Đến Quy nhơn thêm nửa giờ bay,
Ta lại vui...trong vòng tay,
Em ơi...thu đã thay màu lá xưa.

Không gian rộng đong đưa mây khói,
Nhớ quê mình những tối đầy sao,
Vũng Nồm mát lại câu chào,
Có hương gió biển chốn nào vui hơn.

Lên xe nhỏ lon ton thư thả,
Lượn một vòng qua ngã bắt cầu,
Nhơn Hội cát trắng phau phau,
Kia kìa Nhơn Lý một màu biển xanh.

Quê tôi Nồm gió thanh bình....