Thứ Sáu, tháng 4 21, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (2)

Sương chưa tan
nắng vừa lên,
Tôi còn bách bộ
mình ên quanh hồ.
Ảnh bxl Hồ sinh thái Quy Nhơn. 
Người vội vã
kẻ thờ ơ,
Tôi dò cảm xúc
đề thơ vài dòng...
Tia nắng ấm
chưa dậy lòng,
Giọt mồ hôi đọng
bên vùng tóc mai.
...rồi bước đi
những bước dài,
Bên tôi còn có
được ai nữa nào ?
Bước zíc zắc
dạ nôn nao,
Vui nhưng rối rộn
nhịp nào thích nghi!
Không khiêu vũ
như mọi khi...
Tôi hoang mang nhớ
mỗi khi cuối tuần.
Nhớ tiếng nhạc
đêm mông lung ,
Nhớ Kiều
nhớ bóng
giai nhân đèn màu!
....
Hồ sinh thái
phủ cây cao,
Tôi tìm hơi mát
gió nào đẩy đưa.
Sậm mắt hồ
bóng hàng dừa,
Ti gon đua nở
se sua đủ màu ...