Thứ Bảy, tháng 4 22, 2017

* Hồ sinh thái Quy Nhơn (3)

Như mênh mông
như chân không,
Mờ sương giăng mắc
lòng trong bờ hồ.
Ảnh bxl, hồ sinh thái Quy Nhơn. 
Như hờ hững
như thờ ơ,
Tôi lê chân bước
ơ thờ trống không.

Chẳng còn nhớ
chẳng còn mong,
Tôi nghêu ngao huýt
mấy dòng ca dao.

Tháng tư
ngọn sóng ba đào,
Xô thuyền ai ngã
xua nhào kỷ cương .

Chân ai 
xuôi ngược dặm trường,
Xa quê xa miết
con đường từng qua !

Có bình minh
buổi chiều tà,
Gió đưa rụng cánh
lá xa mặt hồ.

Về đây
lánh cuộc xô bồ,
Quê hương nào đã
hư vô mà tìm!