Chủ Nhật, tháng 4 23, 2017

* Hương cuối xuân Quy Nhơn

Gío bấc về
tuần cuối tháng tư,
Hương xuân nồng
còn đọng trang thư,
Ảnh fb Khổng Xuân Hiền.
Thương em tôi
miền cao vẳng tiếng,
Khúc dạo đầu
tim tím thiên thu.
Quy Nhơn mưa
sao mờ đèn vắng,
Cuối xuân hương
thoang thoảng bay xa,
Thương em tôi
mắt thắm hồng da,
Cuộc hạnh ngộ
chưa lần, cách trở !
Nói gì đâu
sao mình bỡ ngỡ,
Thương chi em
chỉ ngỡ ngàng thôi,
Đêm nay mờ
sao chẳng đổi ngôi,
Mình em biết
nơi tôi chấm phẩy,
Vì chẳng tin
cuộc đời duyên kiếp,
Hôm nay rồi
mai nữa còn không!
Cố đi em
ký ức sau cùng,
Đừng lạc mất
tình trong hoang dã.