Thứ Bảy, tháng 12 13, 2025

* Gửi Toàn và Như Ý

 Trở lại nơi này 
để tìm em?(*)
Thềm xưa vắng ngắt 
bụi quanh tường, 
Tim anh 
quặn thắt từng hơi thở,
Lệ đẫm 
lòng đau đến thê lương... 
Lối cũ còn hằn 
dấu yêu thương?

Ảnh AI
Sao lại đành lòng 
phụ rẫy anh,
Yêu em 
tình ấy rất chân thành ,
3 đứa con ngoan 
ta sinh tạo,
Hạnh phúc vơi đầy 
mộng vẫn xanh,
Lối cũ anh về 
vắng buồn tênh!

(*) Anh Lộc thành thật chia buồn cùng 2 em Toàn & Như Ý, lẽ ra thì không nên như thế!

Google dịch:

Returning to this place
to find you?(*)
The old threshold is deserted,
dust around the walls,
My heart aches with every breath,
Tears soak my heart, the pain is so desolate...
Does the old path still bear the marks of love?

How could you betray me,
My love for you was so sincere,
Our three good children,
Our happiness was full, our dreams still vibrant,
The old path I return to is so lonely and sad!

* Mr. Loc sincerely offers his condolences to Toan & Nhu Y, things shouldn't have turned out this way!