Thứ Tư, tháng 4 18, 2012

* Sống ở bãi rác

Tôi đã thấy em sinh sống qua ngày quanh bãi rác,
Trên đất nước của em- người đồng chủng.
Bằng đôi tay xinh và đôi mắt thật hiền,
Không hề hờn giận vì sao đời các em phải vậy?
Em không hề biết,ai đã tuôn rác ấy ra đồng,
Từng đống cao cho phần em kiếm sống,
                                               bãi rác vùng ngoại ô Siem Reap Campuchia


Những thừa thải của người giàu có- người đồng chủng.
Họ khôn ngoan chiếm đọat bằng giọng lưỡi thật hiền,
Họ cam chịu xa hoa, để em hưởng phần khốn khó.
Xung quanh em -không xa bãi rác,
Những đền đài,nhiều thương xá cao sang,
Quê hương em,bát ngát tài nguyên...
Hẳn ở đó có phần của em trong đó?
Bởi không biết hay người ta không cho biết,
Em không phân vân,không đòi hỏi lẽ công bằng,
Rồi mặc nhiên chấp nhận sự bất công,
Để đánh mất chính mình bên bãi rác.