Chủ Nhật, tháng 1 22, 2017

* Bông vạn thọ ( trích từ facebook)

Nhiều chia sẻ của nhiều nhà thơ :

@ Phương Ngọc
Không bon chen khoe sắc
Không đài các kiêu sa
Không  ngát hương  quyến rũ
Khiêm tốn nép sân nhà
 Thoang thoảng hương gợi nhớ
Len lỏi vào hồn ta

Ảnh fb. Dinh Nguyen
Thương  !thương người lữ khách
Tết chưa kịp về nhà
Chạnh lòng nhìn hoa nở
Kỷ niệm nào thiết tha !!!

@ Hong Phan Thi
Hôm qua tiễn Ông Táo
Chị mua vạn thọ nha
Nhớ nhất tên hoa ấy
Thấy hoa nhớ quê nhà ...

@ Phương Ngọc
Nhớ quê mình ngày xưa
Cứ mỗi độ xuân về
Từng hàng hoa vạn thọ
Rộn ràng khắp đường quê

@ Hong Phan Thi
Quê mình thích trồng vạn thọ
Đi lâu chị cũng nhớ quê
Miền quê nhà ai cũng có
Vạn Thọ vàng rực thích ghê !

@ Bạch Lộc
Cứ mỗi năm gần Tết,
Bố lo thiết bồn hoa,
Mẹ thì chăm bánh mức,
Chúng tớ lo nhận quà!

@ Phương Ngọc
Ai đi xa
được nhìn thấy hàng bông vạn thọ,
chợt rưng rưng
nhớ  lắm tết quê nhà ,
mùi hương thơm
như tan biến vỡ òa ,
chút xao xuyến,
nao lòng người xa xứ.

@ Bạch Lộc
Buồn vương đời cô lữ,
Mỗi độ bóng xuân sang,
Dẫu hoa tím đỏ vàng,
Vẫn thấy lòng hiu quạnh!

@ Phương Ngọc
Xuân  về sao vẫn lạnh
Người  _ đang nơi tha  phương
Hồn _  cố quốc vấn vương
 Mơ  ngày về ...sum hợp

@ Bạch Lộc
Mưa còn rơi từng giọt,
Trong vườn hoang nhà người ,
Mình có còn nhớ ai,
Cơ hồ mơ sum hợp!

@ Văn Thị Mận
Nhìn hàng hoa vạn thọ
Đua nở sân nhà em
Kỷ niệm chợt ùa về
Nhớ người ông quá cố.