Chủ Nhật, tháng 1 08, 2017

* Melbourne mùa nắng

Suốt tuần qua nắng gắt,
Trời đổi gió chiều nay,
Rảo bước tìm bóng mây,
Tản mác đó và đây.
Ảnh fb.
Melbourne như chùng lại,
Đương giữa mùa nóng say,
Bikini thay dạng,
Mắt tôi chưng hửng ngây.

Qua rồi em còn ngoái,
Cho tôi một nguýt đầy,
Híc...Cái gã già này,
Mặt mũi bừng đỏ gay.

Trên bãi tắm người đông,
Xấu hổ chẳng ai trông,
Smartphone vài dòng,
Facebook chia sẻ cùng.

Suốt tuần qua nắng gắt,
Trời đổi gió chiều nay,
Rảo bước tìm bóng mây,
Tản mạn đó và đây.