Thứ Năm, tháng 1 25, 2018

* Tình trong

Chưa ân ái
nhưng tưởng chừng như đã...
...cùng với nhau
hoang dại thuở ...hồng hoang,
Ảnh fb. Tâm Hồ.
Chuyện yêu đương
thánh thiện lẫn dị thường,
Mà cung bậc
giao duyên hoà nên điệu!

Khi đắm say
còn gì sao tiếc nuối,
Phút lạc trần
không cần thiết phủ che,
Thế sao ta
nóng bức những đêm hè,
Vẫn kín đáo
mặc suối khe ướt đẫm!

Hay đã biết
mình sẽ không duyên phận,
Nên ngại ngùng
còn gìn giữ cho nhau,
Để em không
thêm nhận một khổ đau,
Và anh sẽ
chẳng là người vong phụ!

Thế có phải
mình yêu nhau chưa đủ!
Chưa vượt qua
ngôn ngữ của người thường,
Chưa hoàn toàn
nhập cuộc thế vấn vương,
Chưa đủ nóng
cháy chảy tan băng nam cực!

Chưa ái ân
nên chưa thành cung bậc,
Bài tình ca
từ thuở bụi hồng hoang!
Dắt đưa nhau
lẫn lánh kiếp đa đoan,
Lánh trầm mặc
tránh dung hình áp đặt.

Trong vòng tay
tiếng tơ như khoan nhặt,
Tiếng sóng xô
vỡ vụn bóng bên ghềnh,
Tiếng gió reo
cây đồi núi xanh rờn,
Còn vung vãi
chập chùng đầy biển cát.

Đêm khiêu vũ
mơ màng say âm nhạc,
Đời mơ hồ
nhưng đích thực là đây,
Khoảng không gian
mọi ngăn cách sum vầy,
Thật thanh khiết
mây vầng hồng tinh khiết!

Chỉ vì thương
nên tình còn da diết,
Bởi vì yêu
mải miết sợ khổ đau,
Tình trong nung đúc sắc màu!