Thứ Bảy, tháng 3 05, 2022

* Nhớ thu

 Trời lại vào thu rồi đó em,
Úc châu rối rắm chẳng gì êm,
CoVid chưa hết người còn mất,
Bão lụt nhiều bang đau thấu tim…
Ảnh fb bxl 
Trời đã vào thu rồi đó em,
Melbourne mưa trắng lớp mây đen,
Phủ che cái nắng thưa nhợt nhạt,
Lá xanh hề biết giữ niềm riêng …

Trời lại vào thu rồi đó em,
Footscray còn ghi dấu chân quen,
Bao lần qua lại ngày yêu dấu,
Của những ân tình ngỡ không tên…

Trời đã vào thu rồi đó em,
Men thu choáng váng ngợp vào đêm,
Lưng trần nệm trắng da một mảnh,
Hoan lạc chờ em … thức vì em…

Đã lại vào thu nữa rồi em,
Còn không tiếng hát xưa êm đềm,
Hay trong điệp khúc tình xa vắng,
Ta có bao giờ nguôi nhớ em!