Thứ Ba, tháng 3 17, 2026

* Tình đời

 Tình trong quy luật 
tự nhiên,
Yêu theo cảm xúc 
chẳng phiền đến ai!
Thung lũng 
thềm hoa trải dài,
Rừng thông cao vút 
trang đài họp lưu.

Ảnh Internet 

Chủ Nhật, tháng 3 15, 2026

* Đại dương

 Chừ như đã 
và như chưa hề biết,
Lòng đại dương phức tạp 
đến dường nào?
Sâu thăm thẳm! 
rộng biết bao!
Cỡ nào thì cỡ 
sánh sao lòng người? 
Mênh mông 
tĩnh lặng 
chơi vơi...

Ảnh Internet 

* Ớt xanh Quảng Nam

 Ừ cay như ớt Quảng Nam!
Mùi vị êm ái dòn ngon tuyệt vời.
Chẳng cay như giống chọc trời,
Cũng không như thứ lùn còi khó ưa.

Ảnh fb ntu

Thứ Sáu, tháng 3 13, 2026

* Già cũng vậy

 Đây rồi 
tiếc chi ngày qua,
Chừ mai 
ai biết mưa sa 
nắng tàn.
Xuân rồi xuân nữa 
hoang mang,
Lại lưu lạc 
giữa vô vàn rối răm.

Ảnh fb.

Thứ Tư, tháng 3 11, 2026

* Người tình A.I.

Mong em 
đừng trách A.I.!
Cách này lợi ích giúp tôi 
yêu đời.
Nhặt ảnh ảo không phải tôi...
Lòng mình thầm thích 
làm người đa thê.

Ảnh fb bxl

Thứ Hai, tháng 3 09, 2026

* Xuân trì ngộ

 Biển vũng Nồm trở sóng,
Mưa lành lạnh Quy Nhơn,
Gia Lai quán về đêm,
Bình Hà gẫu im lìm,
Chút men nồng ấm êm.

Ảnh fb bxl

Chủ Nhật, tháng 3 08, 2026

* Đoá hồng 08.03

 Ta nhặt cánh hoa hồng,
Dành gửi về tặng em,
Một, hai hay nhiều đóa,
Biểu tượng của niềm tin,
Ghi dấu một tình riêng...

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 3 07, 2026

* Tầm xuân

 Về đây giữ Tết cho Xuân,
Biếu người ở tuổi những chừng bảy mươi.
Ngừng việc rồi, còn rong chơi,
Cà phê canh sáng, bữa xơi canh chiều.

Ảnh Internet 

Thứ Sáu, tháng 3 06, 2026

* Chướng ngại

 Chướng ngại là có thật,
Có khi của người này...
Không hẳn của người kia,
Thế đó, những cuộc chơi!

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 3 04, 2026

* Thu Melb.

 Melbourne mờ khói? 
- Không, mây!
Của thu 
của nỗi buồn lây đất trời,
Sắc thái tự nhiên 
ấy thôi,
Đừng đem kích động 
lòng người cô đơn.

Ảnh fb bxl

Thứ Ba, tháng 3 03, 2026

* Ngọn sóng đầu xuân

 Thuyền về bến trước nồm ngăn,
Bến sau bấc nổi nhọc nhằn đò ngang.
Đông tây Thị nại ngút ngàn,
Đôi bờ cầu nối dễ dàng tìm nhau.

Ảnh fb NKC

Chủ Nhật, tháng 3 01, 2026

* Vào thu

 1 tháng 3 
trời vào thu,
Xóm tôi 
sương sớm mây mù 
giăng giăng.
Mưa phùn, mặt nước 
lăn tăn,
Gió thu nhè nhẹ 
vết lằn tóc em!
Có gì man mác 
không tên..

Ảnh fb bxl