Thứ Năm, tháng 5 31, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 03.


Thiên đàng hay địa ngục
Không ai biết trả lời
Đớn đau và hạnh phúc
Cứ chào đời song đôi.



Bạch Xuân Lộc.
Không thiên đàng -địa ngục,
Duy chỉ có" không" thôi,
Còn đớn đau-hạnh phúc,
Của phận người rong rêu.

Thứ Tư, tháng 5 30, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 02.

Mỹ Văn Công
Hoàng hôn xanh nước lên đầy
Em-tà-dương ấy rất gầy bên tôi
Mây kia biết quỵ lụy trời
Cho tôi quỵ lụy một lời ẩn ngôn.





Bạch Xuân Lộc.
Bình minh nắng sớm trên nương,
Em lung linh mắt hạt sương trĩu cành.
Nhành liễu non lá mỏng manh,
Môi thơm em đón giọt lành tự tâm.

Thứ Hai, tháng 5 28, 2012

* Cù Lao Xanh.

Mến gởi Lão Hùng.
Hải Đăng,Nhơn Châu,Qui Nhơn,B.Đ.
Biển xanh xanh biếc trùng trùng,
Ra khơi sóng gió ngại ngùng thuyền trôi.
Cù Lao Xanh một góc trời,
Của Qui Nhơn phố của lời tình thân.
Một lần đến mãi nhớ nhung,

Biển Nhơn Châu.


Thứ Sáu, tháng 5 25, 2012

* Facebook với Văn Công Mỹ 01.


Văn Công Mỹ.
"Sóng vốn dĩ lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát."

Biển Cù lao xanh. Ảnh Ngô Thanh Hùng.

Bạch Xuân Lộc.
"Đời người như con sóng,
Nên cứ mãi lênh đênh,
Nếu có gặp bãi,ghềnh,
Vẫn mãi duyên biển hát."

Thứ Năm, tháng 5 24, 2012

* Còn Yêu 05.

Muốn dừng không viết nữa em ơi!
Nhưng vì bạn đọc,mến yêu thôi,
Nên anh viết tiếp thêm bài nữa,
Kể chuyện tôi buồn-có người vui!

Rồi nhớ hay không cũng lặng thinh,
Hồi đó ra đi dáng ngập ngừng,

Thứ Ba, tháng 5 22, 2012

* Tuổi thơ tôi.



Tuổi thơ tôi như những ngày nóng gắt,
Của trưa hè vùng nắng cháy quê hương,
Của biển xanh của gió mát ngàn phương,
Của cát trắng và sóng ghềnh mùi rong mặn.

Tuổi thơ tôi là những ngày mưa hạt nặng,
Tắm sóng ,dầm sương chơi rượt bắt thật vui,

Thứ Bảy, tháng 5 19, 2012

* Cây khô.

Trụi lá cành khô đứng chơ vơ,
Nhìn  quanh như trong nỗi mong chờ,
Năm tàn tháng lụn nào hay biết,
Ngậm ngùi thương nhớ bóng chiều xưa.



Thứ Tư, tháng 5 16, 2012

* Đông về.

Cái lạnh đầu mùa dể ghét ghê,
Gặp ai cũng nghe thở khò khè,
Màu da tái mét trong cơn rét,
Lá rụng ven đường ứ nước mưa.

Ảnh: Tuổi Trẻ Online


Thứ Ba, tháng 5 15, 2012

* Thơ Cóc

Con Cóc là Cậu ông Trời,
Ai người chê Cóc thì Trời đánh cho. (Ca dao-Tục ngữ)

Ảnh wikipedia.

Ai đâu mà nói Cóc hay!
Nó cứ nhay nhảy thơ bay ra  ngoài.
Người làm thơ ở trên đời,
Lúc đầu cũng nhảy như loài Cóc thơ.
Cóc cứ nhảy chẳng mộng mơ,
Nhưng lời chân chất  làm ngơ ngẩn  người.

Chủ Nhật, tháng 5 13, 2012

* Ngày của Mẹ.

Mẹ của con Mẹ ở đây,
Con sao quên được những ngày thơ ngây!
Bao nhiêu gian khổ bủa vây,
Nhưng lòng Mẹ vẫn gom đầy yêu thương.
Nay tuy xa cách dặm trường,
Nhấc phone thời có Mẹ đang bên mình.
Nói được chi trọn hiếu tình,
Nhân ngày HIỀN MẪU- tôn vinh công đầy .
Mẹ của con mãi trên đầu!

Thứ Sáu, tháng 5 11, 2012

* Còn đâu...


Nhờ em anh biết làm thơ,
Nhờ em anh biết cung tơ tiếng đàn.
Ở hai đầu Vũng hai làng,
Em từ bên Bấc thường sang bên Nồm.
Bán rau sắn đến mùa sang,
Mua cá mắm ruốc em mang lên nguồn.



Thứ Năm, tháng 5 10, 2012

* Không còn tím.

Thơ tôi đăng trên mạng,
Bạn vào đọc tôi vui,
Thỉnh thoảng cũng bồi hồi,
Trang trải điều câm nín.

Chiều nay chiều như tím,
Không có người vào thăm,