Thứ Năm, tháng 7 31, 2025

* Chùm nho biển

 Những chùm nho biển ửng xinh xinh,
Oằn quả thấp cao trĩu sung cành,
Rộn rã nắng hè làn gió biển,
Gốc tra già mặn nhạt tàn canh!

Ảnh Google 

* Trái "tra" vũng Nồm

 Có thể nào quên được mà em hỏi?
Cái thuộc về ký ức của tuổi thơ,
Của quê hương xứ sở ngày xưa,
Mình gắn bó với nhau tình thân ái!

Anh fb Phụng Võ

Thứ Ba, tháng 7 29, 2025

* Thời gian

 Thời gian 
sức mạnh vô song,
Thời gian hủy lập 
những vòng luân lưu.
Cậy thời gian 
chữa lành tôi,
Triền miên đau khổ 
loại người vọng tâm!(*)

Ảnh Internet 

Thứ Hai, tháng 7 28, 2025

* Còn em

 Mỗi lần được chuyện 
nhắc đến Quy Nhơn!
Về tên Bình Định 
ta hờn thấu tim,
Quên mất luôn 
ta còn có em,
Ở nơi nào đó 
vẫn trên đời này!

Ảnh fb Thy Uyên

Chủ Nhật, tháng 7 27, 2025

* Về hướng mặt trời

 Tìm chi
ở hướng mặt trời?
Không bờ bến đổ 
không người vãng lai.
Thương em 
chí hướng miệt mài,
Lầm lẫn?
-không phải! 
Chỉ hoài ... ngây thơ!

Ảnh Internet 

Thứ Bảy, tháng 7 26, 2025

* Đêm mùa đông trong xóm

 Một tối giữa mùa đông ở xóm tôi Ruby - Braybrook!
Mặt trời chưa đến giờ khuất dạng,
Đèn đường đã được thắp sáng,
Giữa bóng tối bao trùm...

Ảnh fb bxl 

Thứ Sáu, tháng 7 25, 2025

* Braybrook xóm tôi

 Xóm tôi, giữa mùa đông 2025 - Ruby, Braybrook!

Hàng cây trơ trụi lá,
Chẳng buồn vì mùa đông,
Chẳng vui vì mưa tuyết,
Chẳng cơ hồ chờ mong...

Ảnh fb bxl 

* Yoga

 Bài Yoga lộn ngược... khó quá!
Không biết lão Vượng (*) bạn mình có thử động tác này chưa?
Mấy hôm nay tôi không tìm được vị trí đểu mắt nhìn?
Trái tim không có chỗ ở trong lòng ngực?

Ảnh Internet 

Thứ Năm, tháng 7 24, 2025

* Cả tôi

 Xót xa 
cặn bã vì dân,
Rút cả ruột thịt 
xa gần xào lăn.
Tích cực nhậu, 
bia, rượu cần,
Trăm cay nghìn đắng 
triệu dân chịu rồi.

Ảnh Internet 

Thứ Tư, tháng 7 23, 2025

* Đón Nicole tan học

 Đón cháu giờ tan học,
Chụp vội đôi tấm hình,
Lưu lại tuổi học sinh,
Cũng nhớ thời học sinh,
Lòng sống dậy bao tình...

Ảnh fb bxl 

Thứ Ba, tháng 7 22, 2025

* Họ

 Họ! có phải là hạng người trí thức?
Đứng trên lập trường giai cấp công nông?
Suốt đời chiến đấu cho công bằng xã hội...?
Họ có thể là đã sa ngã bởi lòng tham không kiểm soát?

Ảnh Internet 

* 8 years later

Có ai biết minh sẽ được 
bao nhiêu lần "8 years later" nữa?
Thế thì được bao nhiêu 
hãy nhận lấy bấy nhiêu!
Thời gian không 
hứa hẹn gì nhiều,
Thân, thần, sắc, tướng, 
...hắt hiu vô thường.
Facebook giữ hộ cho mình 
đường nét yêu thương!
Quên thì nó nhắc mảnh vườn tình thân.

Ảnh fb