Thứ Ba, tháng 12 02, 2014

* Về đây Melbourne

Về đây như trở về nhà,
Tìm cơn gió mát mùa hè nắng gay.
Như lâu rồi...nhớ nhớ thay,
Bình yên...dịu nỗi đắng cay trong lòng.

Đêm Melbourne : bên sông Yarra




Bãi đậu xe sân bay Melbourne.
Mờ sương...trời bỗng nhiên trong,
Đường quen người cũ còn nồng hương yêu.
Còn chờ nhau.. tắt nắng chiều,
Còn em áo mỏng còn điều chưa trao.

Về đây...có chút hư hao,
Vẫn còn hơi ấm hôm nào tình thân.
Và em ơi...ta chỉ cần,
Môi em còn giữ nụ...lần bên ta.

Vì chân tình ái chẳng già,
Cùng em hứng giọt mưa sa cuối mùa!...