Thứ Ba, tháng 12 01, 2015

* Quy Nhơn cafe Du lịch

Lại về đây
đến nơi đây,
Mưa đông chưa ráo
gót giày lãng du.
Ảnh BXL, Cafe Du lịch,Quy Nhơn.
Bản tình ca
cũ 
mùa thu,
Dư âm còn đọng
vi vu trong hồn.

Về lại đây
vẫn chút buồn,
Mưa đông
nặng hạt bồn chồn
ưu tư.
Gõ nhanh vào máy
lời thư,
Chút tình
vớ vẩn
hư hư
dấu tằm.

Em chừng ...đã
bốn mươi năm,
Ta còn day dứt
băn khoăn tình đầu !
Chắc tóc em
cũng ngã màu,
...hay ta giữ vậy
giang đầu nhớ thương.

Cà phê 
đổi vị vô thường,
Không cay
không đắng
chẳng vương vấn sầu.
Chòm mây trắng
tuôn qua đầu,
Ta còn khoảnh khắc
dàu dàu câu thơ....