Thứ Sáu, tháng 5 21, 2021

* Bài Tango

 Em xinh hơn hồi đó,
Tóc vàng mái chải xuôi,
Môi son màu thắm đỏ,
Cánh mắt còn có đuôi!
Ảnh Hồ Lệ Hoa.
Chùa linh nào em viếng,
Có nguyện cầu Nam mô…
Ước mong gì em muốn,
Đừng nghen làm ni cô!

Đời lắm lúc buồn vui,
Và danh phận nổi trôi,
Khó ai người tránh khỏi,
Thản nhiên với nó thôi!

Em hiền như ngày ấy,
Dáng nguyên nét liêu trai,
Chưa là ni cô được,
Sàn khiêu vũ đông người!

Có bao giờ em nhớ,
Đến những lần với tôi,
Kẻ lang thang vô lối,
Bài tan-go xa rồi!

Đèn lấp lánh nhạc lên,
Ý định sẽ mời em,
Thong thả tôi dừng bước,
Em đã… người kề bên!

Em vui như ngày đó,
Hài lòng mỉm cười thay,
Tôi vui khi được thấy,
Em giấu điều khó thay!