Thứ Sáu, tháng 5 14, 2021

* Phượng của em

 Trời lạnh như mùa đông,
Mưa cuối thu khôn cùng,
Bên nhà em và phượng,
Giỏ đầy hoa sắc nồng,
Áo dài xinh trắng trong.
Ảnh Internet.
Thu, đông đâu cũng vậy,
Có điệu buồn chờ mong,
Hạ về đâu cũng vậy,
Náo nức và ngóng trông,
Nắng chang chang bạc lòng!

Melbourne không có phượng,
Ngày tháng hạ mênh mông,
Bên nhà đầy hoa đỏ,
Em của qua có lẽ…
Hạnh phúc trong tương phùng…

Quy Nhơn chừng như đợi,
Vaccine (*) cho ấm lòng,
Quy Nhơn giờ có ngại.
Vũ Hán(*) mệt mề không?
Phượng xôn xao trong lòng.

Trời lạnh sắp sang đông,
Những đêm mưa não lòng,
Rỉ rả buồn chi lạ,
Bên nhà hoa phượng nở,
Có bao người chờ mong!

(*) Covid 19- Vũ Hán TQ.